Ăn bánh uống trà sữa ở Paris Baguette - Cao Thắng

- Mình mê bánh mì lắm luôn, bánh ngọt bánh mặn. Bread Talk, Tour Les Jours cho tới Paris Baguette. Nghe tên tưởng tiệm bánh của Pháp đúng hong mọi người, thật ra là tiệm của Hàn nhoa. - Mình gọi 1 tiramisu tart, với mấy bánh nữa mà quên chụp, mặn ngọt đều gọi. Mình thích mấy dạng bánh ngàn lớp Puff Pastry lắm, ở đây làm ngon. Bánh tiramisu tart beo béo, lớp bột cocoa đăng đắng ăn rất hợp, mà đế bánh hơi cứng xíu, cầm ăn coi bộ ok hơn. - Trà sữa ở đây đỉnh lắm nha mọi người. Trà thơm đậm, nhẫn nhẫn, trong ly có sẵn trân châu đen rồi nhưng mà mình add thêm trân châu trắng vô nữa. Nhạc ở quán thì mở Kpop, yeah yeah. Không gian ở đây rộng, có lầu nữa mọi người, ngồi học bài hay chill cũng ok phết!
người yêu thích