Ẩm thực núi rừng ĐÀ LẠT cho những ngày se se lạnh

Hè này các bạn chọn đi đâu?! Chứ tui là phải thúc đẩy du lịch, đóng góp cho “quê hương thứ hai” của mình, sau dịch thì dĩ nhiên là phải đi Đà Lạt rồi. Lên đây chill cái không khí se se lạnh, làm tí thịt nướng, rượu cần!! Quán này thì quá quen với các chân ái Đà Lạt rồi nhỉ!? Bon Langbiang Village, ngay chân núi Langbiang luôn, nhìn phía bên tay phải là thấy nha!!! Lần nào đi Đà Lạt cũng tranh thủ lên đây làm tí rồi về!! Từ gà nướng, heo rừng nướng đến đặc sản salad trộn cái nào cũng chất lượng. Thịt tươi dai, thấm vị, nóng hổi vừa ra lò chấm với muối ớt xanh kèm tí cơm lam mà muốn tan chảy luônnn. Mà chất nữa thì ko nên thiếu rượu cần nha, đi Đà Lạt mà hông cần gấu cũng ấm!! Kkk Không gian ở đây khá là thoáng mát, view nhìn thẳng núi rừng luôn nên rất gì và này nọ nhaa!! Ở đây còn có acoustic cồng chiêng mỗi tối cho các bạn chill phong cách núi rừng nữa đó, ai mà đam mê Lang Biang quá thì quán cũng có homestay ở lại luôn :)) Ở đây đồ ăn cực chất mà phải đợi hơi lâu, nên rút kinh nghiệm muốn nhanh, gọn thì nên gọi đặt trước, số cho nhà mình 0911297499 hoặc 0914207499 nè!!
người yêu thích