Ẩm thực Huế ở giữa Sài Gòn

Xin chào mọi người, đây là bài review đầu tiên của mình nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua nhé 😉 Hôm nay mình xin giới thiệu cho mọi người vài món ăn nổi tiếng của Huế thơ mộng mà mình ăn rất nhiều. Đó là bánh bột lọc, bánh nậm và tré. Tất cả các món mình đều oder bên fb Bánh Lọc Mệ Ngoại, 1 hộp bánh lọc hay nậm đều đồng giá 50k/1hộp(10 cái), còn tré thì có giá 15k/1cái. Về hình thức vệ sinh an toàn thực phẩm, và dịch vụ tư vấn cũng như giao nhận hàng mình chấm điểm 9/10 vì tư vấn rất chu đáo, nhiệt tình giới thiệu còn chỉ cách chấm bánh ra sao cho ngon miệng, đóng gói rất kỹ lưỡng, lá gói bánh sạch sẽ, bánh đến tay vẫn còn nóng dù nhà mình và chỗ bán bánh cách nhau 9km. Bản thân mình cảm thấy 50k/10cái không quá mắc về bánh lọc mình ăn cảm thấy nhân bánh rất vừa miệng, con tôm đúng to, thịt thì thịt nạc không có mỡ, vỏ bánh trong veo rất dẻo. Còn bánh nậm thì mặn mặn nhân tôm cháy, ăn tương đối ổn, vỏ bánh mềm rất dễ bể nếu không nhẹ tay tháo lá. Còn nước chấm thì hơi lỏng với mình tại mình thích ăn hơi sệt, nước chấm có kèm tỏi ớt bạn nào không ăn được nhớ dặn để riêng nha. Về phần tré mình ăn thử cho biết chứ cũng không thích lắm vì nó hơi chua, còn có mùi củ ghiền hay sao á rất hăng chắc tại mình không biết ăn. Nói chung bạn nào thèm ẩm thực Huế nói chung và các món mình liệt kê ở trên nói riêng thì các bạn có thể oder thử để ăn trưa, ăn tối đều được, bật mí là mua chục cái mà ăn mới 5 cái là no rồi tại bánh khá to so với mặt bằng chung ở những chỗ bán bánh khác. Cảm ơn các bạn đã xem review chúc các bạn ngủ ngon ❤️❤️
0 người yêu thích