Ẩm Thực

Mình với ng yêu gọi 2 loại: Sữa chua Việt Quất Sữa chua trân châu Sầu Riêng. - Không biết nói gì ngoài NGON. Tại bản thân cũng bán sữa chua nên cảm thấy vị vừa ăn, cũng lâu tan. Đặc biệt cái ly sữa trân châu ( không biết gọi sao ) nó béo thơm như đang ăn chè khoai á, trân châu dẻo hình trụ không giống mấy loại trân châu tròn truyền thống. Ăn ghiền, tự nhủ lát về mua riêng cái trân châu với nước sữa béo về ăn thêm 🤪 - Quán thoáng mát, decor dễ thương, không gian quán thoáng đãng có view dòm ra bờ kè, dòm dòng xe chạy vui lắm nhe. 🥳 - Chủ quán, nhân viên, dắt xe thái độ tốt, nhiệt tình là 1 điểm cộng lớn. Ờ mây zing, gút chóp emmm 🤩 Chốt: Sẽ ghé quán nhiều lần nữa, mọi người nên ghé thử nhé
người yêu thích