Ẩm Thực 18+

Ẩm Thực 18+ Địa chỉ : đường 104 , Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 Gần đảo Kim Cương Đi Nhơn Trạch xem đất vô tình bác tài chở chạy qua hướng Đảo Kim Cương. Bon bon qua Cầu Thời Đại , một bên là sông Sài Gòn, bến du thuyền và 1 bên là khu căn hộ đảo Kim Cương, như lọt vào một thế giới khác, gió lồng lộng, con sông lớn giao thông vào cảng Cái Lái nên rộng bao la và cảm giác như chạy ra biển , quang cảnh đẹp dã man con ngan . Không ngờ ngay cạnh quận 1 có một không gian đẹp tới vậy, cứ nghĩ chỉ có ở bên Thảo Điền thôi … Đồng Nai chạy về vào buổi xế chiều, về con đường cũ xa xa thấy ảnh đèn lung linh ngay mặt sông SG, đi gần lại thấy cái quán Ẩm Thực 18+, nghe kích con bà thích dã man, rủ cậu em vô xem có gì ăn chơi . Đỗ xe cái bụp, ôi bao la sông nước, khuôn viên rộng bát ngát trời mây. Cái nhà hàng này ngay mặt sông , “riêng một góc trời” . Vô quán leo lên lầu trên, đúng lúc hoàng hôn buông xuống, phê mê ly!!! Lãng mạn thật sự ………!!! 50000 AE xem đồ ăn và hình em chụp đây, hôm nay được nhân viên chào Menu Hải Sản, Dê, Đồ rừng..em test thử quả đui dê quay lu, lãng mạn không dê thì phí đời giai ! Nhận xét : Điểm cộng : - Đỗ xe : rộng rãi vì khu này mỗi ông này làm quán, còn lại có vài quán vỉa hè khách cũng khá đông do hôm nay thời tiết đẹp, các đôi rủ nhau ra thả diều, tán tỉnh nhau - Thiết kế nhà hàng : OK, trẻ trung , khá tây , rất ấm cúng vì có lai căng chút đèn lồng - Phục vụ : Ngoan - Deco món ăn. Gia vị chấm món dê(đã ăn) : đẹp, đặc biệt nước chấm rất lạ chưa gặp ở đâu bao giờ, ăn rất là đặc biệt.. Điểm trừ : - Chờ món khá lâu tới 35-40 phút vì ăn cái đùi dê nướng(may mình có gọi thêm nghêu hấp lai rai), do em nhân viên không báo trước cho khách. Em ấy giải thích món nướng bình thường hàu thì khoảng 15 phút anh có ăn, Tôm khoảng 20-25 tùy Size, cá 25-30, dê nướng than 25-30 nhưng do a gọi đùi dê quay lu nên chờ khá lâu do món này nướng vội thịt sẽ chín không đều và da sẽ không dòn tan nhưng a đang ăn mà bị cháy hơn, sẽ không bắt mắt. Hơi bực do e ko nói trước , hix Tổng điểm : 7.99 Nhưng thật sự là rất ngon và lạ. Sẽ quay lại ăn hết bể Hải Sản của em , mời mọi người xem hình, thèm chết thôi …! Chỗ này tụ tập hay tán tỉnh đều ok vì ngồi bàn View sông siêu lãng mạn
17 người yêu thích 0 bình luận