ẤM LÒNG VỚI BÁT BÁNH ĐÚC NÓNG SIÊU ĐẶC BIỆT GIỮA TRỜI ĐÔNG HÀ NỘI
Lạnh như thế này mà không đi ăn bánh đúc là siêu có lỗi với chiếc dạ dày của chúng ta luôn ấy. Mình và đám bạn mới phát hiện ra một quán chân ái mới vừa có bánh đúc nóng vừa phục vụ siêu đa dạng nhiều loại chè lắm luôn.
Bánh Đúc Nóng Đặc Biệt
Địa chỉ: Ki ốt số 5 Khán Đài B (Sân Vận Động Bách Khoa) - Phố Nguyễn Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Hotline: 0965 081 938
Nghe địa chỉ hơi lằng nhằng nhưng các bác chỉ cần đi thẳng đường Nguyễn Hiền là thấy quán nha.
Quán chuyên về bánh đúc. Ngoài ra còn có các loại chè và bánh gà trông cũng thú vị phết đấy.
Các bác có thể lựa chọn ngồi trong quán hoặc thoáng mát hơn thì có không gian ngoài vỉa hè nhé.
Mình để tạm phiếu gọi món ở đây cho các bác tham khảo nhé. Giá cả cực phải chăng luôn, chỉ từ 6-26k/món thôi nhé.
Mình đi với hai con bạn mồm thuồng luồng nên gọi hết mấy món đặc trưng của quán để thưởng thức luôn. Nhìn chiếc bàn đa dạng món từ bánh đúc đến chè rồi bánh gà mà ưng cái bụng luôn rồi đó.
Bánh Đúc Cút Chiên - 25k
Đây là món mình thấy ai đến quán cũng gọi luôn, thậm chí có bạn còn ăn hai bát lận cơ.
Phần bánh đúc cút chiên này sẽ có thêm 3 chú trứng cút được chiên vàng, trông cực bắt mắt.
Đặc biệt mình siêu ấn tượng với bánh đúc nóng ở phần nhân thịt băm mộc nhĩ, cực đậm đà và nhiều dã man.
Bánh đúc thì siêu nóng hổi mà dẻo quẹo luôn. Lớp bánh mềm, mịn, ăn cùng hành phi và rau mùi vừa thơm thơm béo béo thích mê luôn.
Bánh Đúc Nóng Đặc Biệt - 20k
Bát bánh đúc nóng đặc biệt khác với bánh đúc cút chiên ở chỗ là không có trứng cút thôi nà, nhưng độ nhiều và đầy đặn thì vẫn nhiều ngang ngửa nhau. Một suất bánh đúc ở đây phải gấp đôi các hàng quán khác. Chưa kể hương vị cực vừa miệng, nhất là cái nước chan vào chua chua mặn mặn thần thánh lắm. Trách gì nhiều bạn ăn xong lại phải gọi thêm bát nữa ấy.
Mình và lũ bạn có gọi thêm đĩa bánh gà. Quán có ba vị là bánh gà truyền thống, bánh gà nấm đặc biệt và bánh gà nhân phô mai nha.
Bánh Gà Nhân Phô Mai - 8k
Bánh Gà Nấm Đặc Biệt - 7k
Bánh Gà Truyền Thống - 6k
Về cơ bản bánh nào vỏ bánh cũng giòn rụm, mỗi nhân sẽ có một vị riêng khá ngon. Cực kỳ khuyến khích các bác thử nhé. Ngon nhất là cái bánh gà nấm đặc biệt nha.
Chè Cao Quy Linh Caramen - 21k
Tráng miệng nào các bác ơi. Chè cao quy linh này ăn siêu mát, thạch dai dai, ăn thanh thanh ngọt ngọt ý.
Điểm nhấn chắc chắn là em caramen béo ngậy này, siêu núng na núng nính.
Caramen béo, mịn, quán làm siêu vừa vị, không bị ngọt quá và không hề tanh mùi trứng nha.
Tàu Hũ Matcha Đặc Biệt - 20k
Bát này bưng ra đã thơm phức mùi matcha lẫn cốt dừa ấy. Nhìn miếng tàu hũ chỉ muốn cắn liền luôn nha. Choáng thực sự vì em tàu hũ to bự chảng, nhìn thôi đã thấy vô cùng hấp dẫn vì được đổ khuôn siêu cẩn thận nhé. Ăn siêu mềm mịn lắm luôn, như tan ngay trong miệng ấy, thích dã man. Nhau cùng trân trân châu trắng sần sật giòn giòn thì đúng đỉnh của chóp
Chè Mochi Sắn Gừng - 20k
Lúc đầu mình cứ nghĩ là nó sẽ giống bánh trôi í, ai dè nếu bánh trôi 10 điểm thì bát chè mochi sắn gừng này phải 100 điểm nha.
Bát chè thơm vị gừng, ăn trời đông siêu ấm cổ họng luôn. Cục mochi dẻo dẻo còn sắn thì bùi bùi, siêu ngon ấy. Chuẩn chỉ có Bánh Đúc Nóng Đặc Biệt mới có bát chè cũng ngon đặc biệt dư lày nha.

Tầm sau 18h là quán đông khách dã man. Có nhiều khách cũng mua mang về nữa, nhưng thời gian chờ món cũng không quá lâu đâu nha.
Review sương sương vậy chứ các bác đi ăn mà tự cảm nhận hương vị. Chứ em thề là đây thành quán ruột của em luôn nha.

