Ấm bụng với tô bánh canh giá bình dân ngon đúng điệu
Đi làm về vừa đói vừa trễ nên cũng chẳng kịp cơm nước gì, mình rủ bạn mình cùng phòng ra ngoài quán ăn gần nhà. Quán mà lâu nay mình thấy nhưng chưa có dịp ghé ăn thử, nay có cơ hội rồi nên triển luôn.

Quán nằm sát bên Co.op Food luôn, đèn sáng trưng luôn nên chắc không khó tìm đâu nhỉ . Vì là quán vỉa hè nên hơi nhỏ, chỉ được mấy bàn thôi.

Ống đựng đũa và các loại nước chấm đầy đủ luôn nha. Mặc dù quán nằm ở vỉa hè nhưng đồ dùng ở đây khá sạch sẽ nên mình cũng yên tâm về vệ sinh.

Trong lúc chờ đợi mình ngồi pha nước chấm luôn..kkk mình thì thích ăn bánh canh kiểu cho mắm cay ngọt, nhưng ở đây chỉ có mắm mặn thôi. Cứ thử xem vị của nó như thế nào.

Bánh canh giò heo nguyên một cục giò to luôn nè, nước lèo đậm đà ăn vừa miệng lắm. Giá của em này chỉ có 25k nhé, thơm ngon no bụng luôn đó.

Bánh canh cọng vừa ăn, không bị bở bở vì bột.

Cục giò nè, giò ngon lắm, thịt dai sần sật, giò ở đây ăn cảm giác không bị ngán. có những chỗ khác khi ăn thường bị bở bở hoặc mỡ khá nhiều nên chỉ cần ăn một lần sẽ thấy ám ảnh liền luôn :))

Bạn mình thì gọi một tô hủ tiếu nam vang. Nhìn hấp dẫn ghê ha. Nước lèo trong, thơm vừa ăn.Tô này cũng 25k thôi, mình thấy giá cũng oke, không quá mắc mà chất lượng thì cũng ổn. Như thế này là đủ no bụng cho bữa tối rồi đấy nhỉ?

Quán còn có bán hủ tiếu khô nữa, bạn nào thích ăn khô thì vẫn có để đáp ứng nhu cầu luôn nha. Hôm sau ghé mình nhất định sẽ thử nè
Ưu điểm: sạch sẽ, cô chủ quán nhiệt tình, món ăn ngon
Nhược điểm : vì quán nằm vỉa hè nên ít bàn, nếu trời có mưa thì sẽ bị ướt.


