Ấm bụng ngày thu BÚN MỌC thần thánh khu Hoàn Kiếm
Hà Nội chuyển mùa rồi,la cà phố xá thích lắm luôn. Bỗng tự nhiên thèm bát bún mọc cho ấm cái bụng nên mình sẽ giới thiệu luôn quán quen của mình với các bạn nhé.

Hai bát bún ở đây to đùng, siêu đầy đặn và nhiều mọc.

Quán có hai cơ sở:số 10 Đào Duy Từ và 98 Trần Nhật Duật rất dễ tìm nha các bạn.

Cơ sở Trần Nhật Duật không gian quán rất thoáng mát,sạch sẽ và rộng rãi.


Topping ở quán rất đa dạng và phong phú, các bạn có thể mix bún mọc sườn, bún mọc tim,bầu dục...


Mình gọi hai bát: mọc sườn, mọc tim hấp dẫn quá các bạn ạ.

Một bát siêu nhiều mọc luôn, mọc được quán làm tươi tại chỗ, viên nào viên nấy to tròn, thịt được băm bằng tay, xong trộn với mộc nhĩ và nấm hương nữa.

Miếng sườn to đầy thịt, mềm và không bị nhũn.

Tim cật rất thơm ngọt, quán làm sạch sẽ nên không bị tanh nữa nên mình khá yên tâm về chất lượng ở đây.Măng mềm được thái lát dài,ăn không bị xơ và chua các bạn ạ.


Nước dùng rất vừa miệng, ngọt thanh không bị ngấy ngon lắm các bạn ạ.
Giá một bát chỉ 35k thôi nhưng đầy đủ dinh dưỡng cho 1 bữa trưa nhé các bạn.


Nếu lỡ si mê với món bún mọc thì bạn đừng bỏ qua địa điểm này, ghé quán thưởng thức nào các bạn.


