Ấm bụng mùa mưa với bánh đúc nóng
Hồi trước mình hay ăn bánh đúc Bà Già mà giờ nghỉ rồi, không biết có dời đi nơi khác không nữa, chỗ này mới mở sau này, cũng hay chạy qua đây nên ăn thử luôn cho biết.




Bánh đúc nóng có chả 18k/1 chén, nhân ngon lắm mà thịt hơi ít :)) chủ yếu là hành phi, đậu xanh với hành lá thôi, nước mắm pha vừa ăn. Phần bột thì hơi dẻo quá so với những nơi bán bánh khác, mình hông thích ăn bột dẻo như vậy lắm vì dẻo quá múc khó lên lắm :D


Mủ Trôm 10k/1 ngon, ngọt thanh không gắt, uống vô là thấy thanh mát liền hà :) Trời nóng mà làm một chai thì khỏi chê luôn :D

Sương sâm sương sáo 8k/ ly, bạn nào hông thích nước dừa thì nhớ dặn trước nha. Sương sâm giòn giòn ăn ngon, kết hợp thì với nước dừa béo béo là bá cháy :)
Nhìn chung thì quán ăn ổn, bánh đúc cho tới nước uống ok, 18k/1 phần có chả cũng bình thường thôi chứ hông phải rẻ lắm. Không gian nho nhỏ chừng 10 cái bàn thôi, đi tối cuối tuần thì đông đó nha :) Mọi người cập nhật Menu và hình ảnh quán ở dưới nghen.






