Ấm bụng lẩu đuôi bò ngày mưa rả rít
Quán này bạn mình ở gần đây dẫn đi nghe nói có lẩu đuổi bò ngon lắm nên đi ăn thử luôn, quán mặt tiền mà hơi khuất đi qua mấy lần mới thấy, dưới nhà là chỗ để xe lên lầu mới là quán lẩu, nhân viên nhanh nhẹn nhiệt tình :)


Xài bếp than truyền thống nè chứ không xài bếp ga, nướng ngon lắm mà hơi khói :v



Thịt nai 100k/1 phần, mình biết đây không phải thịt bò không phải thịt heo còn có phải nai không thì không biết :v nói chung thì ăn mấy món nướng kiếm món mà phổ thông ăn cho yên tâm chứ hiếm quá có khi hàng 'fake' :v Mà thịt ngon lắm, nướng vừa tới không bị dai chắc là nai thiệt đó :D




Nước chấm bình thương thôi thêm chút sa tế the the ấm bụng nè.

Rau ăn kèm cho đỡ ngán nè.

Lẩu đuôi bò 150k/1 nồi 2 người ăn nha, sao mấy bàn khác được nồi lẩu bình thường mà bàn mình như nồi kho cá của má của má vậy :))


Rau 5k/1 dĩa nghen, mỳ cũng 5k 1 vắt.


Múc ra chén măm măm thôi trời mưa mà kêu chai bia, chén lẩu đuôi bò thì chắc lai rai tới khuya được luôn đó :)



Khoai môn, đậu hũ, rau đầy đủ hết luôn nè.

Múc ra hết được nguyên chén đầy như vậy luôn nè, ăn quài mà không hết :))
Nhìn chúng thì quán ăn ổn, nồi lẩu 3 4 người ăn cũng được luôn chứ 2 người hơi nhiều. Nhân viên hình như là thanh viên gia đình hết, phục vụ nhanh nhẹn lắm, dưới nhà để trống để làm nhà để xe luôn rộng rãi thoải mái. Update 1 tấm mặt tiền quán ở dưới nè.



