Ấm bụng chiều mưa với tô Bún Cay Thái ngập tràn topping nức tiếng phố ăn quận 10
Miên man với suy nghĩ đó, mình đã quyết định tấp xe vào Hai Thuận thử liền một tô Bún Cay Thái vốn nghe danh đã lâu, nay mới có dịp thưởng thức.

Đặc biệt khi dùng món còn được tham gia event Vòng Quay May Mắn với hàng nghìn quà tặng mỗi tuần : xem chi tiệt tại đây nha!

Hai Thuận vốn vang danh với món Bún Cay Thái cùng nhiều chi nhánh trãi dài khắp các quận gần xa. Mình thì chọn chi nhánh bên 38 Đồng Nai, quận 10 vì cũng tiện đường đi làm về.


Không gian mát rượi, bày trí sạch sẽ. Gì chứ đi ăn mà không gian sạch sẽ là mình chấm 10 điểm đầu tiên 🙂.

Ai lần đầu đến quán sẽ choáng ngợp với từng rổ Topping đầy đặn, hấp dẫn được bày biện sạch sẽ trong tủ kính.


Các loại hải sản, thịt, nấm nhìn rất sạch sẽ luôn! Chưa biết hương vị đặc sắc ra sao nhưng về khâu vệ sinh là mình rất ưng ở Hai Thuận rồi đó.

Tôm nè.

Mực nè.

Ốc móng tay nè.

Đặc biệt là rổ hến và các loại sò được sơ chế nhìn rất bắt mắt.

Rau rợ thì tươi xanh.



Tuy quán đông khách và khá nhiều anh shipper đứng chờ đơn. Nhưng nhân viên làm cũng rất nhanh nha, ngồi tám chút xíu là món lên đầy đủ cho cả bọn.

À! mọi người nên thử qua các món trà tại Hai Thuận nha, chỉ 20k nhưng được một ly đầy ụ. Uống đã khát vô cùng.

Tô thập cẩm ở đây giao động tầm 47k trở lại. Khác nhau ở loại sợi bún, mì tôm hay mì Koreno lừng danh - mà các bạn lựa chọn.

Còn bạn mình thì thích sợi bún. Mềm mềm thấm đẫm nước lèo cay cay đậm vị Thái, ăn đũa nào là tê tái đũa đó

Mình thì thích sợi mì tôm hơn 🙂 dai dai, ăn chậm một chút để sợi mì hơi nở hút đậm nước lèo ngọt lừ vị hải sản mới thật sự là đỉnh cao .

Sợi mì Koreno thì dành cho bạn nào thích độ dai và mềm kết hợp. Ăn cùng các loại hải sản và nước chua cay kiểu Thái, dám cá là còn ngon hơn phiên bản 7 cấp độ khi nấu với kimchi luôn :3.


Thêm chút rau trụng xanh um, giòn rụm là đã sẵn sàng gắp từng đũa thưởng thức rồi 🙂.

Nước lèo ở Hai Thuận phải công nhận là rất ngọt vị hải sản, trong đó vị ngọt - chua - cay nêm nếm đều nhau rất vừa miệng. Nên dù là ăn với sợi bún hay mì đều không bị ngán.


Đặc biệt không thể bỏ qua nước chấm muối ớt xanh và sa-tế thơm lừng được quán dọn kèm. Chấm cùng các loại topping là ngon ngỡ ngàng luôn.

Loại nào cũng được nêm nếm rất đậm đà. Chấm hải sản dù là tôm, mực, ốc móng tay hay kể cả thịt nạm bò đều rất hợp nè.

Thích nhất vẫn là miếng chả cua này nè, thơm - dai - ngọt thịt 😀 mình phải gọi thêm 1 chén nhỏ để ăn cho đã thèm.

Nếu còn chưa thử qua, các bạn hãy ghé Hai Thuận chi nhánh gần nhất để thưởng thức. Chắc chắn không chỉ riêng bạn, mà ai đi cùng cũng sẽ ghiền giống bọn mình cho xem.


