Ấm bụng bát bún bò Nét Huế 🐷

Thực ra mình từng có trải nghiệm không tốt tại Nét Huế Trần Duy Hưng, sau lần đó mình quyết không quay trở lại cơ sở đó nữa làm gì cho thêm bực. Lần này đi chơi Aeon Mall Hà Đông, hai đứa đói quá, thấy cơ sở Nét Huế bên này sáng sủa khang trang hơn hẳn bên kia ý :))) nên thôi đánh cược một phen. Bọn mình gọi bún bò + bò viên (48k) và bún thịt nướng (45k). Ấn tượng đập thẳng vào mắt tui là bát bún bò sao to quá dzị trời =))) to như cái bản mặt tui lúc đó dzị á😑 nhưng không sao được cái ăn cũng ổn, chỉ là nước dùng hơi nhạt so với tui nè, với miếng bò viên thì ngấy thiệt nha. Nên món này chấm 4/5 điểm thôi nè. Còn bún thịt nướng thì thịt nướng thơm, ổn hơn một chút. Chấm 4.5/5. Cơ sở này nhân viên cũng thân thiện hơn so với bên cơ sở Trần Duy Hưng nữa :))) Ui cái gì cũng hơn nét Huế Trần Duy Hưng là em vui oy :))))))
19 người yêu thích 0 bình luận