Alo Trà - Team trà sữa đời đầu đâu rồi - Thống Nhất, Quận Thủ Đức

- Hồi nhỏ học cấp 2, ai mà uống Alo Trà là oách lắm. Lúc đó chưa có nhiều tiệm trà sữa như bây giờ, lúc ấy còn chuộng trân châu hạt to to kìa. Bây giờ thì có quá nhiều brand trà sữa được franchise về Việt Nam, Alo Trà không còn nổi như trước nữa. Nhưng mình phải công nhận Alo Trà vẫn ngon, giá cả phải chăng hơn nhiều brand trà sữa khác. - Món mình hay uống ở đây là trà sữa thạch cà phê (28k - ly 500ml). Trà thơm lắm kìa, không có vị nhạt nhẽo bột béo như bây giờ. Lạng quạng chưa ăn mà uống vô say trà như chơi (mình bị rồi 😥). Hồng trà cũng ngon nữa, giống vị hồi xưa (chắc mọi người hiểu mình nói gì phải không ta). - Không gian quán bình thường à, 3 màu đen - đỏ - trắng như xưa, không bắt mắt như những tiệm khác nhưng chất lượng okie.
người yêu thích