Ai đi Đà Lạt hãy ghé nơi này

Nơi này gọi là xứ sở thần tiên không chỉ vì nó đẹp mà nó còn đẹp vì sự vui vẽ nhiệt tình của chủ quán Vì thời tiết đà Lạt lúc tui lên thì ngày nào cũng mưa Xứ sở thần tiên là nơi cuối cùng tui ghé cho chuyến đi của mình Lúc tụi tui lên thì trời mưa vừa tạnh Vừa lên đến quán chủ quán bảo tui em cứ vào gọi nuoc uống chup hình , ngồi đâu để tui a chuẩn bị ( dọn dẹp cái nơi có nhieu gối ) lao sạch sẽ nơi tụi tui ngồi Thế là tụi tui oder đồ uống và thức ăn Sau khi chụp hình các kiểu thì thức ăn và đồ uống đã dọn lên , chung tui vừa sắp xếp bàn ăn lại thì một anh trong quán mang một giỏ hoa Hồng to , sau đó lại mang nến ra rồi bảo chup hinh như này mới đẹp mới lãng mạng Rồi lúc chup thấy tụi tui loay hoay thế chj chu quan ra chụp hình cho tui rất nhiệt tình Họ nhiệt tình vui vẽ đến nỗi tui tui cứ ngở ngàng Tui nói ko hay ko thể diễn tả được su nhiệt tinh vui vẽ của họ Khi bạn đến đà lat hay ghé nơi này nhé ko thất vọng dau
người yêu thích