Ai đã đi Eo Gió chưa ta?

Địa điểm tiếp theo sau đó là “𝗘𝗼 𝗴𝗶𝗼́” thì đến đây mục đích chính là để chụp choẹt nhiều hơn là tắm biển nha, vì ở đây đá rất nhiều và trơn trượt nữa, để đảm bảo an toàn thì mọi người tới chụp thôi nha . Đến nơi mọi người gửi xe và mua vé vào là 25k, mình sẽ đi bộ vào trong leo lên cầu thang chụp choẹt, ngoài ra có thể nhìn kính viễn vọng để thấy các cảnh xa tít chân trời luôn á. Các bạn đi xuống các mỏm đá để chụp hình nhưng khá trơn, mọi người cân nhắc kỹ, cẩn thẩn khi leo xuống. Một điểm lưu ý nữa là tui đã đợi ở đây đến 6h hơn nhưng lại không thấy hoàng hôn, nên ai mê ngắm hoàng hôn như tui thì ở đây không thể ngắm đâu đó nha. Tui up một số ảnh đại diện trong đây để mọi người coi tham khảo nhá. Trong chuyến đi mình không có nhiều thời gian để đi hết các địa điểm đã liệt kê nên ai muốn tham khảo list vui chơi ở Quy Nhơn thì comment bên dưới để mình gửi lại cho các bạn giúp mình trải nghiệm nhen, cám ơn mọi người đã ủng hộ tui á! 💋👉Nhấn follow mình tại App Riviu: @kypuduong để tham khảo thêm nhiều địa điểm thú vị nữa nheeee... (do mình mới bắt đầu Review nếu có sai sót, mong mấy bạn bỏ qua nghen) , tất cả ảnh do mình chụp, là ảnh chính chủ.
0 người yêu thích