Á Lịc làm gì ? ăn gì ? mặc gì ? khi ở Qui Nhơn ….!!!

Á Lịc làm gì ? ăn gì ? mặc gì ? khi ở Qui Nhơn ….!!! Ngày đầu tiên : Hồ Chí Minh - Qui Nhơn ✈️Bọn tớ xuất phát hơi trễ giờ bay của bọn tớ là 10am nên nếu các bạn có đi thì nên mua vé bay sớm để có tận 1 ngày tại Qui Nhơn vì bay Qui Nhơn chỉ có 50 phút, các bạn cũng có thể chọn đi máy bay về xe lửa đi để ngắm phong cảnh hữu tình Có mặt tại Qui Nhơn là vào lúc 11 giờ 45 ⚓️Vì bọn tớ đã đói meo nên là quyết định đi ăn thế là ra đảo Kỳ Con đi 1 tour là có 8 món ăn + lặn ngắm san hô = 350 nghìn. 🚤Sẽ có người dẫn bạn lên cano rồi ngồi ra đảo Kỳ Con khoảng 15 phút, ở đây các bạn có thể tự do bơi lội. 🎏TIPS : không nên mua bất cứ gì tại những nơi này vì giá sẽ đội lên rất cao, không mang bất kì đồ vật trang sức có giá trị, nếu sợ đói thì mang thêm bánh mì để ăn sau khi bơi và nước lọc để uống. 👗Quần áo : nên mang quần sọc, áo phông để dễ dàng lên xuống cano cũng như dễ dàng khi tắm biển, quan trọng nên mang sandal hoặc dép để đi biển. 🏊🏻‍♀️Sau khi tắm biển, cano sẽ tiếp tục chở các bạn ra khu vực lặn ngắm san hô, ở đây khá phong phanh và hoang sơ nên cực kì đẹp mấy bạn nhất định không nên bỏ qua địa danh này. ⛰Sau khi tắm biển no say các bạn sẽ lên bờ để tắm rửa thay đồ rồi hỏi bà con xung quanh eo biển ở đâu rồi đi lên đó. 👗Nên mặc : váy dài, đầm dài nhẹ nhàng hoặc có thể mặc quần áo kiểu boho thì lên đây chụp ảnh sẽ rất ok luôn ấy !! 🏠Xong sau đó tớ về khách sạn tắm rửa sạch sẽ, thay đồ chuẩn bị đi ăn tối. 🥢Nơi tớ ăn tối là quán Hoa Hoa, nơi đây nỗi tiếng món bún nước lèo sứa ( sẽ review sau ) các bạn nhất định phải thử thử món này !!! Ở đây hầu hết các loại hải sản tươi sống có menu đàng hoàng nên các bạn cứ ăn đi đừng sợ..
người yêu thích