[ A CHẢNH - "HUYỀN THOẠI" BÚN ĐẬU MẮM TÔM TRONG LÒNG GIỚI TRẺ SÀI THÀNH ]

Từ khi mình biết đến món bún đậu mắm tôm là mình đã nghe tiếng A Chảnh rồi, quán này chắc không quá là với các bạn nữa nhưng bây giờ liệu quán vẫn còn giữ được hương vị như lúc trước không? 🤔 Cách đây vài năm, món này nổi lên như một cơn sốt vậy mà lúc đó quán bán bún đậu chưa nhiều, nhìn sơ cũng chỉ có A Chảnh với Tiến Hải thôi còn bây giờ thì nhiều quán hơn rồi Trong hình là mình kêu 3 phần thập cẩm (59k/phần) và dặn người ta bỏ vô cái mẹt lớn luôn. Theo như mình cảm thấy thì đậu hủ ở đây to hơn bên Tiến Hải, nem chua rán vẫn ngon đứ đừ cơ mà chả cốm có vẻ hơi bột. Thịt thì nạc mỡ xen kẽ nhaaa mình thích thịt bên Tiến Hải hơn vì nó mềm tan, ở đây còn hơi khô. Cuống họng phèo phổi gì đó xin phép không ý kiến vì ít ăn =))) Mắm tôm thì bên trên có rưới lớp dầu nè, không biết công thức pha mắm tôm chuẩn là gì mình thì chứ 3 muỗng đường 2 quả tắc 2 trái ớt cơ mà vẫn thấy mặn =))). Này mình đi lúc 9h30 sáng quán vắng lắm nha, cũng sạch sẽ oke chứ không nóng nực chật chội. Lâu lâu thèm thì ra đá một mẹt như vậy là đã đời luôn À ở đây có nước sấu rất vừa miệng nhoaa 😋 📍 Bún đậu A Chảnh nhiều chi nhánh, chỗ này mình đi là 87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, p15, Bình Thạnh 💸 35k - 59k ⏱ Cũng tuỳ chi nhánh mà giờ khác nhau thì phải, chỗ mình đi 9h mở cửa nhenn
người yêu thích