[𝐘𝐎𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐄𝐀 & 𝐂𝐎𝐅𝐅𝐄𝐄 – 𝐐𝐔Ậ𝐍 𝟏𝟎]
"𝑇ó𝑐 𝑒𝑚 𝑚à𝑢 đ𝑒𝑛, 𝑚ô𝑖 𝑒𝑚 𝑚à𝑢 đỏ
𝐿ạ𝑖 𝑔ầ𝑛 𝑒𝑚 ℎỏ𝑖 𝑛ℎỏ, 𝑎𝑛ℎ đã… 𝑢ố𝑛𝑔 𝑡𝑟à ở 𝑌𝑜𝑢𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑎 𝑐ℎư𝑎?"
⏰ 𝟖:𝟎𝟎 – 𝟐𝟐:𝟎𝟎
📍 𝟕/𝟓𝟔 𝐓𝐡à𝐧𝐡 𝐓𝐡á𝐢 𝐐𝟏𝟎 (Chi nhánh mình đi)
📍 𝟏𝟓𝟐/𝟏𝟐 𝐕ĩ𝐧𝐡 𝐕𝐢ễ𝐧 𝐐𝟏𝟎 (Chi nhánh này thì mở từ 9:00 - 22:00)
💲 𝟏𝟔𝐤 – 𝟑𝟓𝐤
Mình đến quán cũng nhiều lần rồi và chủ yếu đến vì uống trà trái cây cho healthy & balance. Menu quán cũng khá đa dạng, có trà sữa, cà phê, sinh tố, đá xay,… nhưng best seller ở đây thì chủ yếu thiên về dòng trà trái cây, nhất là các món tô màu vàng (các bạn nhân viên bảo thế 🤣).
𝐓𝐫à 𝐜𝐚𝐦 ổ𝐢 (𝟐𝟓𝐤 – 𝐌): lần nào mình đến Young Tea cũng uống món này, thứ nhất vì ngại đổi món mới sợ không ngon, thứ 2 là đối với mình món này quá xuất sắc rồi, mà món này cũng nằm trong best seller nữa. Theo cảm nhận mình thì uống vô có vị thanh, ngọt vừa phải, không có quá nhiều mùi syrup. Ly size M còn được décor thêm 3 miếng ổi, rắc thêm miếng muối tôm ở trên ăn đã miệng dễ sợ. Size L hình như được 6 miếng thì phải theo mình nhớ. Ai thèm ăn thêm thì quán có bán ổi lắc 20k/dĩa, đi đông đông mua 1 dĩa ăn cho vui miệng nè.
𝐓𝐫à 𝐝ư𝐚 𝐡ấ𝐮 (𝟐𝟎𝐤 – 𝐌): món này chủ yếu là nhỏ bạn mình uống tại nó thích dưa hấu, mình thì không thích món này lắm. Cảm nhận của mình là nó hơi nhạt, không có đậm vị của cái gì hết, mà bạn mình thì bảo ngon, chắc tùy khẩu vị mỗi người.
𝐓𝐫à 𝐂𝐡𝐞𝐫𝐫𝐲 (𝟑𝟓𝐤 - 𝐋): món này chắc là best seller trong lòng em gái mình lần nào đến cũng gọi. Mình có thử một xíu thì thấy cũng ngon phết, không quá ngọt gắt, ngon hơn uống nước ép, có décor mấy trái cherry ăn cho vui miệng nữa.
Nhìn chung thì mình thấy nước ngon, phù hợp với túi tiền, décor ly nước đẹp, uống ly nào đáng đồng tiền bát gạo ly đó.
💁♀ Không gian quán cũng không có gì đặc sắc lắm, có 2 lầu 1 trệt, lầu trên cùng là sân thượng dành cho những bạn nào thích hóng gió, không thích ngồi máy lạnh. View từ trên sân thượng cũng bình thường thôi, sức chứa cũng không đông lắm.
❌ Các bạn nhân viên thân thiện, khách vô có chào hỏi, nhưng cũng tùy thời điểm đi nữa. Có lúc gặp bạn nhân viên dễ thương lúc thì không. Lần gần nhất là mình đi với bạn mình và ngồi ở tầng trệt thì có bạn nhân viên mặc áo đen (chắc quản lý) vừa đưa nước cho mình bằng 1 tay, tay còn lại nghe đt. Thiết nghĩ bạn có thể nghe đt xong và bưng nước ra cho mình vì mình cũng không vội. Nhưng làm vậy để lại ấn tượng xấu với mình và bạn của mình. 💢 Bù lại mấy bạn bảo vệ giữ xe dễ thương, khách tới là đưa phiếu giữ xe, khách về là dắt xe đàng hoàng chu đáo không để kêu í ới nhờ dắt xe dùm.
Menu quán mình để ở dưới bạn có thể xem thêm nhen 👇
0 người yêu thích
0 bình luận