8h Ăn sập Hải Phòng!
8 tiếng làm gì ở Hải Phòng?
12:30 về tới khách sạn lên kế hoạch đi tham quan khám phá ẩm thực 😂. Hải Phòng chào đón mình bằng 1 ngày đẹp trời ko thể đẹp hơn( không nắng không mưa nhiệt độ từ 23-26 độ C, không khí trong lành mát ruoi của mùa thu🥰 ) rất hợp để đi bát bộ và tiện cho việc xà vào các hàng quán 😂😂😂.
Nói tới Hải Phòng là nhắc tới nem cua bể bề bề, và chúng mình đi ăn ngay bún chả , ai ăn ở Hà Nội rồi thì về Hải phòng sẽ không còn nói “bún chả Hà Nội “ nữa mà là “bún chả Hải phòng” thêm nem 🦀 bề bề ngon gục lên gục xuống 🤤🤤 thịt thơm mềm chín tới không cháy cạnh như kiểu Hà Nội, nem vuông to nhân tôm, 🦀, bề bề( tôm tích), vỏ bánh giòn tan ( bụng đang căng tròn nghĩ tới vẫn thèm..hixx🤤) ăn xong còn mua về 8 cái ăn dần.
👌🏻 D/c: 32 Phố Hàng Kênh ( chị bán hàng dễ thương, vui vẻ nhiệt tình, quán hơi nhỏ kiểu bình dân, ai muốn quán rộng rãi lịch sự thì ăn hàng đối diện, mình chưa ăn nên ko biết thế nào)
Sau đó mình tiếp tục đi bộ tới hàng kem bơ bán dừa dầm, mình gọi 1 ly dừa dầm kem cheese . Béo ngậy không thể chịu nổi😰 khuyên các bạn chọn dừa dầm cacao cho đỡ ngán.
Về tới khách sạn 15:30 tắm táp lên giường ngủ được 30tr tới 17h lại lên đường đi ăn lẩu riêu cua😂😂...siêu ngon xuất sắc, thời tiết lại chiều lòng người. Gọi 1 nồi lẩu full topping.🤣 ăn hết sạch rồi gọi lại từ đầu. Nước lẩu thơm mùi gạch cua và mùi dấm bỗng, ăn kèm bánh đa đỏ, thêm sườn sụn, mộc thịt, chả cá thu, bò lá lốt, nấm kim châm, Dậu hũ... 🥬 nói cho chính xác là 4 người ăn 2 nồi lẩu🙄 thơm ngon tới giọt cuối cùng. Đến nỗi đang ăn bếp xì gas bốc cháy ,4 người chạy toán loạn em vẫn vừa bưng bát vừa chạy 😂😂😂. D/c: lẩu riêu cua Bống trên đường Lạch Tray!🥰
Trong đầu vẫn nghĩ tới bún ngan nhưng no quá không ai hưởng ứng nên đành lỗi hẹn dịp sau ăn với anh nuôi Vu Tuan vậy🙄
Kết thúc chương trình ẩm thực là cà phê bánh ngọt tại khách sạn 4 mùa, tuy miễn phí nhưng phần trình bày và phục vụ rất chỉn chu và chất lượng. Quán view khá xinh xắn, tha hồ chụp ảnh so deep 😘👌🏻❤️
P/S: mình chỉ muốn tóm tắt là đi Hải Phòng rất thích 😂😂, nhưng đi ít thôi không tập 3 năm không bằng đi Hải Phòng 1 ngày. Tăng cân vù vù👌🏻👌🏻
0 người yêu thích