74 to Life
0h30p ngồi viết bài này với những cảm xúc lắng đọng khi chứng kiến lòng người trống không. Đây là 1 câu chuyện có thật và thật nhất mô tả hết cái tình người trong xã hội vật chất. 1 bà cụ 74 tuổi mỗi buổi chiều phải mưu sinh qua 1 chiếc xe Súp Cua - Há Cảo. Mọi người có biết rằng, bà đã rất vất vả để rồi mất tất cả khi mà tiền lời bán được đều chi trả cho tình người dần mất giá. Tiền thuê người bưng đồ từ chỗ bà ở lên và xuống 50k. Tiền thuê xe ôm chở ra chỗ bán 30k ( chưa tới 100m ). Tiền thuê chỗ đứng bán 40k.. tiền gửi ghế khách ngồi 300k. Đến nỗi 1 thùng nước rửa chén cũng được mua giá 5k/ thùng. Giờ bán hợp đồng là 16h - 21h mà mới 20h30 là bà chủ nhà đã ra dọn ghế tắt hết đèn.. Nhìn bà mặc áo trắng hiền như là Masoeur thực ra bà chính là Ma Sơ.
- Giá 1 Tô Súp như vậy là 20k ( tô đầy súp rất ngon và đầy sớ cua xé ). Há Cảo 3.5k/cục cục há cảo to tròn bự nước tương pha giấm vừa vị rất ngon... Xíu mại rất best luôn là khác.
- 16h - 21h. Mình thật sự rất ngưỡng mộ và quý mến những chị gái ở đó đã phụ bà dọn dẹp..Thật sự mình rất cảm động luôn.. dù k là máu mủ ruột thịt nhưng vẫn rất nhiệt tình giúp bà rửa từng tô chén dĩa rồi dọn xe về phụ đến chung cư hỗ trợ bà... Còn bà thì bà mệt mỏi tuổi già sức yếu r cứ ngủ thiếp đi đã có tụi con giúp bà. Giúp được ngày nào hay ngày đó nè... Dường như bà đang gồng chịu đấm ăn xôi nhẫn nhịn vì k còn chỗ bán cho nên nụ cười bà trên môi rất ít thấy và cùng giọng nói thều thào là sự mệt mỏi mỗi ngày.
- 418/11 Trần Phú P7 Q5 mình mong muốn có nhà hảo tâm nào tài trợ thiết kế được 1 chỗ bán gần đó cho bà vì bà ở chung cư Hà Quê gần đó cho tiện buôn bán và tránh bị bà chủ nhà vô nhân tính như vậy đối xử nữa ạ.
13 người yêu thích
0 bình luận