7 * 7…. 8 LOẠI BIA MÌNH THƯỜNG UỐNG KHI ĐI CHILL.

Sau 1 bài đăng đầu tiên được mọi người feedback và complain mình đã rút được kinh nghiệm sâu sắc (chắc còn rút dài dài). Nay mình mạo muội tiếp tục công cuộc review bằng việc chuyển chủ đề Review từ ăn qua uống. Với cuộc đời 24 nồi bánh chưng của mình, tập tành uống bia từ năm 18 tuổi, ăn nhậu thì ít nhưng đi chill chill thì khá nhiều, TRAI NGÀNH mà cuộc đời, bạn bè đẩy đưa vô mấy chỗ chill out nên xin phép chia sẻ một số cảm nhận về các loại bia mình thường uống, cơ bản có mấy loại sau: 1: Bia Dinkelacker Privat: Bia Đức nên cơ bản là khá đắng, nhưng hậu vị lại ngọt ngọt, có mùi khá đặc trưng uống vài lần là nhớ, độ cồn tầm 5.3 độ. Đủ để chill. Loại này mình thường mấy ngày tiệm cận có LƯƠNG vì giá hơi cao tầm 90, 100k chai tùy quán. 2: EAST WEST Far East IPA: 1 dòng bia thủ công của nhà East West, đắng dã man, còn hơi nặng 6.7 độ. Thất tình buồn buồn làm vài chai nghe nhạc chill chill chắc chỉ có khóc. Ngoài việc nó đắng quá ra thì cũng thơm lắm, uống có khi ghiền là trả tiền mạt luôn nha. Giá rẻ hơn Dinkel 1 xíu tầm 80-90k gì đó tùy bạn đẹp xấu chủ quán có thể giảm giá. 3: Bear Beer: Dòng này có nhiều loại nhưng mình thường uống Strong Lager, 7.7 độ, khá dễ uống, điều đáng nói là dung tích tận nữa lít, uống 1 lon mà không kịp, nó hết lạnh uống muốn chết luôn. Uống thì thấy nhẹ tưởng không say ai ngờ cuối cùng vài lon là lăn đùng ra. Nhục b* đi được ấy. 4. 1664: Chả biết có phải nó được sản xuất từ năm 1664 không mà nó lại tên vậy. Đúng kiểu bia Pháp, nhẹ nhàng, quyến rũ, màu sắc chai cũng xanh xanh đẹp đẹp, chai thì be bé, chỉ có 250ml, vị nhẹ, thơm và dễ uống, đi uống cái này lũ bạn toàn chửi “bánh bèo”. Mình nghĩ nó phù hợp với những bạn nữ hoặc người tửu lượng thấp hoặc muốn uống loại bia dễ chịu và không quá đắng. Giá thì mình nghĩ cũng Ok. 70-80k gì có cho 3 ngụm bia (250ml). 5. Bia cho người nghèo cuối tháng: Tiger Bạc, bia này chắc mình không phải RiViu nhiều, chắc đa phần các bạn đều từng uống, bia nhẹ, dễ uống, ực phát hết chai cũng được. Mà nói nghe, nó rẻ vậy thôi chứ uống liên tục 5,7 chai ra tính tiền nhìn bill xong say cũng thành tỉnh (combo mì tôm + trứng đang đợi ở nhà) 6: Thôi mà mình mỏi tay quá, nay dừng ở đây nha, nếu bài được đăng bữa sau mình Riviu them mấy loại bia còn lại, chứ nhỡ đánh cho dài mà không được duyệt chắc buồn chết.
người yêu thích