59k/ng CHO BỮA ĂN GÀ RÁN CHẤT LƯỢNG

Mình là fan ruột của gà rán nên lun săn các quán gà rán lớn nhỏ khắp nơi. Bữa thấy a Bông Tím rì viu về Chicken Plus nên mò qua ăn thử vì nghe nói giảm 50% . Vừa được ăn gà quán sang mà còn được giá rẻ thì còn lăn tăn chi. Mà hẹn mấy con bạn rùa nó lâu quá xá( do nhằm đợt cả đám thi), nên lúc qua quán đã hết đợt khuyến mại. Nhìn giá thì chắc để no nê cũng ko dưới 100k mỗi đứa. Cơ mà chưa đi ăn Chicken Plus lần nào nên ko biết vì thấy quầy buffet rau, bắp, rong biển.... sau 1 hồi thấy 4 đứa đứng lúng túng thì được chị thu ngân tư vấn nếu dùng 1 trong các món chính thì sẽ được dùng quầy line, tự làm cơm trộn theo kiểu Hàn hay kiểu ta gì tuỳ thích các em, có thẻ sinh viên được giảm 20% tổng bill- khúc này tụi sinh viên nghèo như tụi mình như mở cờ. Quán tâm lý quá👌 Sau 1 hồi lựa món thì lựa dc 1 món gà nửa con truyền thống và lẩu tokbokki với nước ngọt refill (à, điểm cộng nữa là nước ngọt refill có 15k, khá rẻ so với các quán khác). Rồi tới phần bày biện thì quán có nhìu loại sốt để khách tha hồ lựa chọn, cơm trộn tự làm với các nguyên liệu sẵn có trong quầy line, thích trộm sao cũng được lun í. Trang bị sẵn bao tay cho khách đỡ dơ tay Thành quả là 1 bàn đầy ấp món ăn dù ban đầu bọn mình chỉ kêu 2 món( đám này bày quá biện mà). Cơm rau có đủ cả Tổng thiệt hại là 238k chia cho 4 đứa cỡ 59k/ đứa. Quá ư là ổn áp cho sinh viên nè. Lúc thanh toán nhớ chìa thẻ sanh viên quý giá ra để được giảm 20% nhé mọi người. ( chỉ áp dụng ở chi nhánh Chicken Plus đường 17, Linh Chiểu nha) À quán còn giới thiệu là có cơm trưa 39k/ phần gồm cơm và nước ngọt refill ( 🤩🤩🤩🤩) gì mà hợp túi tiền dữ chèn ơi. Điểm trừ là quán bật nhạc hơi dở, có góp ý chị thu ngân mơi mốt cho nhạc sàn nghe cho nó giựt gân
người yêu thích