59k cho ly Ép Táo đóng hộp, 1 đi không trở lại

Không chỉ Riviu đồ ngon mà còn có những trải nghiệm không tốt và không đáng tiền. Hôm qua con nhỏ bạn nó bảo ghé cái quán Sáng Sáng đi. Thì nó là Amour Kafe - Nguyễn Thái Học. Menu nướng 59 cho size nhỏ và 69k cho size lớn. Sẽ không có gì đáng nói nếu nó quá dỡ. Gọi 2 ly ép táo thì nước ép táo vị giống y Ép Táo Đóng Hộp của Vfresh. Muốn Healthy cũng không yên. Nước quá ngọt, quá dỡ. Còn về chỗ ngồi, vài bộ ghế ở trong và ở ngoài. Duy nhất 1 tầng. Ở trong không có chỗ thì ngồi vỉa hè. Mà Wifi thì lại yếu. Chốt lại là Ngu 1 lần rồi thôi. Ai Ri Viu 5 sao thì nên coi lại chứ tui là 1 sao rồi đó.
25 người yêu thích 3 bình luận
daily’s baron
Daily’s Baron 15/03/2021 lúc 09:01
Mắc vô lí. Mà mấy bà kia riviu lố. Chả thấy sang chảnh chỗ nào
Trả lời
minnie pham
Minnie Pham 14/03/2021 lúc 21:47
Đúng rồi b, nước dở ẹc + siêu mắc
Trả lời
bung beo food
Bụng Béo Food 13/03/2021 lúc 16:34
Hổm gọi Trà Thanh Long Việt Quất thì i chang thanh long dầm thêm nước lọc và miếng đường, không có vị trà và việt quất đâu luôn, mua thêm cái bánh thì nhân viên kiểu nhìn mình ánh mắt khinh khỉnh kêu bánh này 49k/ cái lận đó nha, như kiểu khinh khách không ăn nỗi giá đó, thái độ bạn nhân viên nam ca trưa không ngấm nỗi, tức gì đâu 😂
Trả lời
Daily’s Baron

Daily’s Baron

Level 4 17/03/2021 lúc 06:45
Uống mà tức tức tức