"500 days of Summer" - ngoài tình yêu đến hành trình tìm kiếm bản thân

[ FILM REVIEW ] Xem xong "500 days of Summer" lần thứ này là lần thứ tư tớ vẫn thấy canh cánh trong lòng cái cảm giác không biết diễn tả như thế nào. Tiếc nuối có, mừng hụt có hay đơn giản chỉ là một cảm giác rất ư xúc động kèm theo tiếng thở dài về tình cảm lứa đôi. Chỉ tiếc 500 ngày yêu đó chỉ là do nam chính tự vẽ ra một cách ảo tưởng ngay từ ban đầu. Chỉ tiếc là tình cảm đó không đủ lớn. Chỉ tiếc là anh quá thụ động và không biết nắm bắt nên để tuột mất lúc nào chả hay. Tiếc cho nam chính. Rồi tự nhìn lại bản thân mình. Rồi mỉm cười một cái. Thật ra mình cũng là một nam chính trong cuộc đời của một ai đó. Là ẩn số hạnh phúc mãi mãi hay là bí mật đau khổ chóng vánh nhất thời. Vạn sự cứ để tùy duyên vậy. Đây không chỉ đơn thuần là một câu chuyện tình yêu mà đó là một câu chuyện về hành trình tìm lại bản thân và học được những bài học đắt giá từ bản ngã của đối phương của hai nhân vật chính. Anh ấy cần đi đúng hướng (bỏ công việc của mình đang làm và hướng tới niềm đam mê thực sự của mình - kiến ​​trúc). Nhận thức này chỉ xuất hiện sau một lần đau lòng, sau khi kết thúc một mối quan hệ với nữ chính- tình cảm lầm tưởng mà anh giữ đến cùng nhưng từ lúc đầu đã sai rồi. Anh chỉ có thể nhận được một phần thưởng cuối cùng bằng cách chủ động hơn để tìm thấy tình yêu chân thật của đời mình. Còn thứ nữ chính nhận được là một bài học mà cô có thể không biết về tình yêu và cuộc sống. Liệu hai người có tìm được người xứng đáng thuộc về mình để cùng nhau đi tiếp con đường dài rộng phía trước? Các cậu hãy xem phim ngay thôi rồi sẽ biết như thế nào và tự bản thân mình có thể trả lời cho câu hỏi này. Nếu một lần được làm nam chính hay nữ chính trong cuộc đời ai đó. Hãy là chính mình sống thật vui vẻ và bằng an. Bên cạnh đó, trong cuộc sống này cơ hội thì có nhiều nhưng hãy nắm bắt cái nào xứng đáng nhất ở thời điểm đúng nhất với cách chính xác nhất. Người đi vội vội vàng vàng, Để tôi ở lại trăm ngàn nhớ thương, Dù cho có vướng tơ vương, Tình còn duyên hết lòng thương rất nhiều. Tác từ thơ: Phúc Thiện Trần Nguồn ảnh: 500 days of Summer [ Film review by Phuc Thien ] [ Cảm nhận sau khi xem phim "500 days of Summer" ]
người yêu thích