5 HOTTEST CLOTHES LOCAL BRANDS

“Đừng bao giờ giữ lại một bộ đồ đẹp cho dịp đặc biệt, mỗi ngày sống là một dịp đặc biệt rồi”. Vì câu nói trên mà mình quyết tâm mỗi ngày phải ăn mặc thật đẹp, thật xinh xẻo, có tinh thần làm việc, kiếm thật nhiều xiền, để mỗi ngày sống càng trở nên đặc biệt hơn ❤ Vậy đi đâu để sắm được những thứ xinh xẻo đó? Không thể không kể tên những local brand siêu hot tại Sài Gòn, hôm nay mình sẽ tổng hợp lại những brand yêu thích của mình để tìm điểm chung với các chị em nha nhé ^^! • Libé workshop: Khỏi phải bàn về mức độ được yêu thích của brand này, mọi thứ đều hoàn hảo từ chất liệu, kiểu dáng và màu sắc. Mình không thể phân loại được style của Libé vì đi theo hướng nào thì Libé cũng làm thật hoàn chỉnh. Mình thật sự thích những embroided/linen item của Libé vào cách đây khoảng một năm, mình mê mệt tới mức item nào cũng mua điên đảo. Hôm nào mặc đồ của Libé là tự nhiên cảm thấy level-up. Tuy nhiên theo cá nhân mình thấy, gần đây đồ Libé hơi khó match một chút, giá thành lại tăng cao, nhưng chất liệu thì đẹp hơn hẳn, có lẽ lý do vì vậy. Có 1 fact của Libé là season đã đi qua sẽ không restock đâu, nên bạn thích gì hãy nhanh chóng mua nha, nếu không sẽ tiếc lắm đó. • Rechic Brand: Ơn giời, my perfect one đây rồi, mình cực kỳ hợp với đồ của Rechic, thật khó hiểu khi mình chỉ cần mặc size S của brand này thì auto vừa xinh (mình cao 1m55 và nặng 47kg cho các bạn dễ hình dung). Muốn mua đồ bánh bèo mà vẫn phải chic thì chỉ có thể là Rechic thôiiii. Giá thành tầm 450~550k cho một chiếc váy xinh xẻo, hơi cao chút nhưng vì mức độ tiện dụng có thể mặc vào mọi dịp nên vẫn cứ là ok. • Tu by catu: Hồi còn teen mình từng là fan trung thành của Tu by Catu, thích mặc kiểu babydoll, nhẹ nhàng, dịu dàng, girly. Bây giờ không còn thích style này nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn hay mua mấy chiếc áo basic vải len tăm ở đây, mặc dễ chịu và thoải mái. Fun fact: Mình rất thích túi giấy của Tu by Catu vì độ cute, hãy giữ lại nó vì thỉnh thoảng Tu by Catu có chương trình đổi túi giấy sang code giảm giá đó nha, dễ thương hết sức! • Tatichu: Ấn tượng ban đầu của mình đối với brand này là không-có-gì-ấn-tượng, sau này bị nghiệp quật vì đã mua không biết bao nhiêu item ở đây, bước vào đã được ít nhất 2 thứ ưng ý. Dần nhận ra tủ đồ toàn của Tatichu vì mặc đi làm cũng xinh, đi chơi cũng xinh, đi du lịch được luôn. Mấy chiếc đầm dài của Tatichu làm mình cực thích thú vì vừa tôn dáng vừa năng động, không bị đứng tuổi Mình cũng bị nghiện skirt ở đây, mấy chiếc skirt chữ A không phải mua ở đâu cũng có form đẹp, vậy mà mình có hơn 5 chiếc skirt của Tatichu đó, mặc thay đổi để đi làm không bao giờ bị nhàm chán. Tóm lại, đồ của Tatichu mặc daily hết sức hợp lý, giá khoảng 350~390k/item • Everluxe: Hơi nhỉnh hơn những brand trên là Everluxe, giá thành cao nhưng vẫn trong tầm hợp lý, lâu lâu mua một chiếc cho đỡ đau ví haha. Khi coi trên fanpage của Everluxe và thấy giá public mình đã thắc mắc tại sao giá lại cao như vậy nhỉ? (around 800k/item). Sau đó quyết định tới store để thử thì trời ơi, mắc vậy chứ có mắc nữa cũng sẽ cố gắng mua một chiếc vì vải quá quá đẹp, mình bị love at first try với mấy cái gam màu đất, màu nude ở đây, đỉnh của đỉnh. Collection đa số hơi hướng nhẹ nhàng nhưng lại chanh xả vô cùng, thường là chất liệu lụa, linen xịn. Và vì đồ tầm trung nên kiểu dáng phù hợp với đi tiệc, đi những nơi lịch sự một chút. Không có gì để chê với Everluxe! Ngoài ra, share với các chị em mấy brand khác: - Basic Daily: Kido since, Surichau, Rubies, Gago, Yu Cherry… - Traveling: Tinfour, Iconic, Mieu.vn, Lemonchic, Shebyshj, Lép, Sò Vintage… - Chic style: Cocosin, Nosbyn, After Before, Narcotics… Và mình tặng các bạn một câu, nếu làm theo được thì đó chính là một dạng hạnh phúc đó: “If you can’t stop thinking about it, buy it” hehe
người yêu thích