4 Triệu trong tay quẫy bay Phú Quốc cùng với lịch trình của một cô gái

Phúc Quốc được mệnh danh là “thiên đường đảo ngọc” và là một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng. Dựa vào kinh nghiệm du lịch sau đây của một cô gái, bạn sẽ được tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ của mình. 

Chuẩn bị cho chuyến đi gồm:

  • Vé máy bay: Khứ hồi Vietjet 1tr1/ng. Mình đặt đợt 2-4/6, chỉ đặt trước 3 ngày nhưng vẫn có vé rẻ, cũng vì thấy vé rẻ quá nên đặt đi luôn.


  • Ở guest house Liên Tho. Chúng mình không ở resort vì đi vội khó book phòng, và bọn mình cũng thường ở homestay vì không gian gần gũi thoải mái, chi phí rẻ – 350k/đêm phòng 2 người


Ưu điểm: gần trung tâm, gần chợ, đi lại thuận tiện, lễ tân siêu thân thiện. Chúng mình ra chợ mua đồ hải sản về cùng bạn Hào lễ tân nấu. Bạn ý nấu ăn siêu siêu ngon mà rất nhiệt tình, nấu hộ chúng mình luôn và ăn cùng bọn mình (vì bạn ấy nhiệt tình quá nên chúng mình có tip thêm cho bạn 1 chút nhưng nói chung người dân ở đây rất tốt và chân thật). Đi chợ mua hải sản + bia bọt hết ~ 600k cho 6 người ăn còn thừa mà lại vừa ngon vừa sạch. Quá may khi đã ở đây vì bọn mình tiết kiệm được khá nhiều chi phí ăn ở mà vẫn thoải mái.

Nhược điểm: Phòng hơi bé, không được sang chảnh long lanh, không có gì để check-in nhưng đối với bọn mình thì không sao vì cũng đi chơi cả ngày tối chỉ về ngủ.

Đi lại: Mình thuê xe máy ở chỗ guest house luôn – 200k/ngày.

Ngày 1:


7h20’ bay đến 9h30 tới nơi. Xe từ Cầu Giấy ra sân bay 200k, từ sân bay về Hà Nội 270k (có xe dịch vụ chuyên chở mà đa số cũng là giá này, book Grab đắt hơn nên m đặt xe này luôn, đến đúng giờ dù mình đi khá sớm tầm 5h30 và về muộn lúc 22h30).

Ăn sáng ở bún Quậy Kiến Xây (món tiêu biểu ở Phú Quốc) giá 55k nhưng mình thấy không được ngon lắm, nước nhạt nhẽo.

Về phòng check-in nghỉ ngơi

Chiều phóng xe đi Rạch Vẹm, vườn quốc gia. Đi buổi chiều thì không có nhiều sao biển lắm nhưng đi cho biết. Lúc đi về thì đi qua vườn quốc gia hít thở không khí trong lành, tránh cái nóng gay gắt. Từ trung tâm đến đây khá xa tận 30km.

Tối đi chợ mua hải sản về homestay nấu nướng nhậu nhẹt. Đa số là bạn lễ tân nấu giúp bọn mình chỉ ăn thôi.

Ăn xong ra chỗ cầu cảng gì đó hóng gió tán phét rồi về đi ngủ.

4 trieu trong tay quay bay phu quoc cung voi lich trinh cua mot co gai - anh 1


Ngày 2

: Tour 4 đảo gồm có

Tham quan các đảo Móng Tay, Gầm Ghì, Mây Rút theo tour, đi cano siêu tốc rất phê

Lặn ngắm san hô

Nước biển siêu trong, đẹp nhưng nắng kinh khủng. Nên bôi kem chống nắng liên tục.

Ăn trưa trên đảo nói chung cũng được, không quá ngon nhưng cũng không tệ lắm

Có nháy cơ, flycam đi theo tour. Mỗi đoàn được quay 1 đoạn flycam khá là xịn xò và được trả video luôn trong lúc ăn trưa

4 trieu trong tay quay bay phu quoc cung voi lich trinh cua mot co gai - anh 2


Option đi bộ dưới biển cỡ 1000k/vé, mình không đi nên không rõ, ai đi thì đến đó đăng kí sẽ được đi bộ dưới biển 20 phút.

4 trieu trong tay quay bay phu quoc cung voi lich trinh cua mot co gai - anh 3


Tip: Nên mang nhiều váy để thay chụp ảnh vì đi 4 đảo lận. Muốn chụp ảnh đẹp đỡ dính người thì nên chụp lúc trưa mọi người đang ăn trưa tầm 13h-13h30 vì lúc ý ai cũng mệt, vào giờ ăn trưa nên rất vắng người, chụp có hơi nắng nóng mệt mỏi nhưng lại đẹp vì không bị dính người, không phải xếp hàng

4 trieu trong tay quay bay phu quoc cung voi lich trinh cua mot co gai - anh 4


Đi tour 4 đảo về tầm 16h chúng mình đi Sunset Sanato ngắm hoàng hôn với chụp ảnh. Giá vé 100k/ng. Ở đây có mấy bức tượng kiểu là signature ở PQ nên kiểu gì cũng phải đến chụp. Thời gian hoàng hôn từ 5-6h khá đẹp. Chụp ảnh có bị tối nhưng không sao, về dùng app là lung linh ngay.

4 trieu trong tay quay bay phu quoc cung voi lich trinh cua mot co gai - anh 5


4 trieu trong tay quay bay phu quoc cung voi lich trinh cua mot co gai - anh 6


4 trieu trong tay quay bay phu quoc cung voi lich trinh cua mot co gai - anh 7


4 trieu trong tay quay bay phu quoc cung voi lich trinh cua mot co gai - anh 8


Bữa tối lại về homestay nấu nướng ăn uống nhậu nhẹt chỉ hết 200k – 4ng vì đã có bạn đầu bếp aka lễ tân đi chợ giúp.

4 trieu trong tay quay bay phu quoc cung voi lich trinh cua mot co gai - anh 9



4 trieu trong tay quay bay phu quoc cung voi lich trinh cua mot co gai - anh 10


4 trieu trong tay quay bay phu quoc cung voi lich trinh cua mot co gai - anh 11


Đi chợ đêm Phú Quốc chơi, ăn chè thốt nốt, dừa sáp, mua quà linh tinh.

Ngày 3

: Đi VinWonders chơi game + sống ảo: giá vé 750k/ng được tặng voucher 200k ăn trưa

(Ban đầu định dậy sớm ra Bãi Sao nhưng hôm trc đi nhiều đảo tắm biển r nên bọn mình không đi nữa vì sợ mất thời gian không chơi ở Vin lâu đc)

Trước khi đi mọi người đều bảo không có gì cả đi chán lắm phí tiền nhưng thực sự các bạn đừng có tin. VinWonders rất rộng mà siêu đẹp, rất nhiều cảnh để check-in sống ảo các bạn ạ, không đi thì phí.

4 trieu trong tay quay bay phu quoc cung voi lich trinh cua mot co gai - anh 12


Có khu trò chơi cảm giác mạnh, công viên nước, thuỷ cung, khu cổ tích…nói chung được xây dựng đầu tư công phu

4 trieu trong tay quay bay phu quoc cung voi lich trinh cua mot co gai - anh 13


Trưa bọn mình ăn tại nhà hàng có áp dụng voucher, nếu muốn ăn buffet thì thêm 150k/ng nhưng mình thấy không cần thiết vì voucher 200k các bạn cũng ăn thoải mái rồi mà đồ khá ổn. 2 vợ chồng mình ăn cố lắm cũng không hết 400k/2 người, các bạn nhân viên cứ bảo gọi thêm đồ đi vì chưa hết tiền nhưng thôi.

Công viên đang xây dựng có 1 số trò chơi chưa xong nhưng như thế cũng đủ rồi vì siêu rộng, các bạn cũng chả đủ sức mà chơi hết, những chỗ đẹp thì đều làm xong hết rồi. Nhân viên trong đó rất thân thiện nhiệt tình, chăm sóc khách vô cùng chu đáo. Bây giờ đi chưa đông lắm nên cảm giác rất thoải mái không bị chen lấn xô đẩy chơi game.

Tip: Nên mặc quần để đi lại và chơi game cho thoải mái, nhớ mang theo đồ bơi để vào công viên nước.


Chiều tối về guest house ăn uống bữa cuối rồi ra sân bay về Hà Nội vì chúng mình bay muộn 8h tối mới bay nên cũng không quá vội.

 Mua quà: Các bạn có thể mua kẹo sim về làm quà – ngon bổ rẻ 35k/gói. Trong PQ nổi tiếng có ngọc trai nhưng mình ko rành cái này nên cũng không dám mua, ngoài ra có thể mua rượu sim cũng đc đó.

Kết thúc chuyến đi tốt đẹp 3N2D chóng vánh siêu rẻ. Hi vọng còn dịp để vào đó chơi lần sau.

Nguồn và hình ảnh: FB Thảo Lưu

người yêu thích