4 ngày 3 đêm Dốc Lết - Đà Lạt 1
Ngày 1 SG - Dốc Lết - Nha Trang
Chuyến đi Du Lịch kết thúc 1 năm "mắc dịch" của tụi mình...
Tối t6 10h ra xe Phúc An Q1 mua vé đi Ninh Diêm hén. Sáng 6h30 tới Ninh Diêm, Dốc Lết. Mượn 2 chiếc xe máy chạy dòng dòng liền.
Ăn sáng ở Ninh Diêm trên đường Lê Hồng Phong có bánh ướt chồng dĩa ăn hơi bị phê ...chữ ê kéo dàiiii........ Xong rồi đi uống cafe FIOI gần đó luôn.
Ăn xong thì tập tành tắm bỉn 🤣, do mình đi khôg phải thời điểm du lịch nên ghế ngồi tính 5 đứa 50k hà.
Ta nói biển Nha Trang không bằng 1 góc Dốc Lết nha, bải biển dài, lài lài ra ngoài xa, không bị hụt chân như mấy bãi Nha Trang đâu, lúc mình đi bị ảnh hưởng không khí lạnh nữa.... thôi gòi lượm ơi, bước chân ra tới đầu nước nó dâng lên lạnh tới đó :)))) tui tưởng ngâm nước 1 hồi nó quen nó ấm ấm lên tí nhưng khôg .... chời qươi... càng ngâm càng lạnh 🤣🤣
Tiết mục tắm bỉn kết thúc rồi thì đi ăn hải sản trên nhà bè Đình Huy gần đó, kkk tụi tui có thổ địa đi theo dắt đi nên ăn chơi rẻ rề hà.
Hải sản tươi gói, đụng tụi nó ở đâu là trụng ở đó 🤣🤣
Ăn hải sản banh càng rồi thì tới Nem cuốn, bánh bèo, tui nói ăn bể bụng, bụng bể rồi vẫn còn ráng ăn tại nó ngon quá mọi ngừi ưiiiii 🤤🤤🤤
Ăn xong tắm rửa đợi tới 5h30 bắt xe bus vào Nha Trang, nửa tiếng có 1 chuyến á 30k/người, ai hông biết hỏi người dân ngừi ta chỉ chỗ cho. Lưu ý là 5h30 chuyến cuối rồi nghen.
Tới Nha Trang lúc 6h30 nhận phòng ở Alpha Bird Hotel 200k/đêm rồi mình đi ăn tiếp thoai 🤣🤣. Bắt chiếc taxi ghé liền quán hải sản Cá Mập kkk. Ăn xong bữa tối đó ta nói ngán Hải Sản luôn .......
Tiết mục ăn xong thì dạo bỉn cho nó tiêu cho dễ ngủ nà, mà gió lùa lạnh ơi là lạnh ....khịt khịt....
NGỦ -- HẾT NGÀY 1
17 người yêu thích
0 bình luận