28 TIẾNG PHÁ ĐẢO HÒN SƠN _KIÊN GIANG
🏖🏖🏖🏖🏖
🚗 Di chuyển: mình đi từ Cần Thơ, do là mình về trễ và đinh đinh trong đầu là xe đo Rạch Giá xuyên suốt như đi SG nhưng không mình đã bị hố. Mọi người rút kinh nghiệm nhá .
🚗 Có 2 nhà xe đi CT-RG : Phương Trang 3h30 am chuyến sớm nhất 125k
Vũ Linh 3h00 am 2h mình lên trung chuyển 130k
💭(Hôm đó mình đã chọn VL với lời hứa là đúng giờ và kịp tàu chạy, đúng thật là mình kịp mới bài review này nè) đến nơi trung chuyển thay vì chở thẳng ra bến tàu thì anh tài xế chở xe mình đi cf ăn sáng mọi người ạ .. 💬 mình thì có hẹn bạn ngoài bến tàu nên đi ra trước … thế là có xe con đưa mình đi không mất phí nhá. Rất dễ thương. 😻
Mình ăn sáng trước bến tàu 🔔
🚤 check in vé đúng 6h 30 tàu chạy. Mình đi Phú Quốc Express tàu đỏ 170k về là 340k 🚢
Do mình đi ngay mùa nhạy cảm nên tàu cũng tương đối vắng. Chị nhân viên bảo ghế nào trống cứ ngồi (bạn mình sợ say tàu nên hỏi nhỏ chỗ nào ngồi không bị say: bật mí là giữa tàu nhé mọi người, tầng dưới)
🚤 Xuống tàu thì bên khách sạn đã gọi xác nhận và cho thông tin người hướng dẫn.
Đi HS sóng không dữ nên mọi người có thể tranh thủ lên mui tàu hóng gió biển nhá. Sau 2h trên biển thì tàu cập bến… vừa lên tàu là có người đón tụi mình ngay (nắng biển rất nóng)
🛵 Tụi mình nhận chìa khóa xe là 1 em xe số với giá 200k xăng được đổ đầy bình với lời dặn “ ở đây nhớ khóa nón xe không sợ mất chứ nón mất dữ lắm à’’ haha Trong lúc đợi 1 tóp khác để về chung thì tụi mình tranh thủ ra cầu tàu sống ảo.🛵
Về khách sạn nào “các bạn đừng lo không biết đường đi chơi trên đường sẽ có anh hướng dẫn Triệu 0789635237 nhiệt tình chỉ đường cho các bạn. ⛵️
Mình đến khách sạn –BÃI ĐÁ khá sớm chỉ mới 9h mà 12h mình mới được nhận phòng nên mình mượn phòng chờ vệ sinh cá nhân và đi chơi luôn. Sống ảo nào 🐥
Các điểm đi mình sẽ cập nhật theo hình🍳
người yêu thích


