25 năm giữ vững hương vị "Bún Mọc Số 1 Hà Thành"
Nhắc đến bún mọc số 1 Hà Nội thì không thể bỏ qua một địa chỉ ai cũng đã từng thử hoặc nghe danh vài lần.
Bún mọc 25 năm vẫn giữ vững hương vị làm mình ưng ý mỗi lần ghé qua.
Hàng bún mọc Thủy này không có biển hiệu rõ ràng đâu nha, mọi người đi đến ngõ Đào Duy Từ rồi gửi xe từ đầu ngõ luôn.
Ngồi ăn ngay từ đầu ngõ luôn rồi nè.
Một nồi nước dùng siêu to khổng lồ và một nồi nước để trần mọc, tim cật lúc nào cũng bốc khói nghi ngút luôn.
Duy nhất một món bún mọc nên gọi đồ cái là ra liền luôn nha.
Mọi người có thể gọi bún mọc đầy đủ như mình, hoặc là bún tim cật, bún mọc sườn theo khẩu vị bản thân nhé.
Bát nào bát nấy đầy ú ụ thịt, măng, tim cật nè.
Mọc ở đây có 2 loại: một loại mọc thịt và một loại có mộc nhĩ, được cho lẫn luôn đó.
Sườn được ninh lâu nên rất nhừ, ềm thịt, ăn mà mê luôn.
Thêm chút tương ớt ăn cũng đã miệng lắm nè.
Điểm làm nên thương hiệu chính là nước dùng ở đây, ngọt thanh nhưng vẫn có vị đậm đà lưu lại khi ăn, càng ăn lại càng thấy dễ chịu ý. Đơn giản vậy mà có võ đó nha.
Mọi người có thể gọi thêm quẩy ăn kèm nữa nhé.
45k cho một bát bún siêu mọc siêu topping như thế này thì nổi danh Phố Cổ bao năm qua là có lí do thật sự ^^