24h in Con Dao

Đến Côn Đảo thì mọi người tham khảo mũi tàu bể, bãi Đầm Trầu, bãi Nhát (hoàng hôn siêu đẹp, xem thêm hình), con đường từ bến tàu về thị trấn. Biển thì trong không cần phải bàn nữa nhé, mình đi tháng 11 nên không đông lắm, cát trắng mịn, thời tiết đẹp mê Các bạn cx đừng quên ghé nghĩa trang Hàng Dương thắp mộ cho cô Sáu nha. Về vấn đề ăn uống thì cá nhân mình thấy đồ ăn không có gì đặc sản cho lắm, đa số là những món có ở đất liền. Giá cả thì hơi đắt hơn so với đất liền kể cả những quán bình dân nhất, nhưng chấp nhận được vì ai cũng hiểu là vật chất ngoài này đa số là phải mang từ đất liền ra. Lời khuyên của mình là đừng đặt nặng chuyện ăn uống ở Côn Đảo, ăn cho no đi chơi là chính nha
người yêu thích