1985 CAFE

Kiểu lâu lâu mới có một buổi sáng chủ nhật đẹp trời nên phải làm những dự định đã ấp ủ từ lâu :)) Do không coi địa chỉ trước nên mình và ông người yêu cứ chạy lòng vòng con đường này chỉ để kiếm được cái quán😌😌. Kiếm được quán rồi thì phải lo đi kiếm bàn, vì là chủ nhật nên quán đông đúc hơn bình thường cho nên rất khó khăn trong việc kiếm bàn. Mình thì thích ngồi bên ngoài sân vườn hơn để chụp hình cho đẹp nhưng hôm đó cũng bị full luôn nên phải vô bên trong ngồi 🙁🙁 Quán theo phong cách nhật nên xinh lắm, hoàn toàn được bao phủ bằng lá cây cộng với bàn gỗ tường trắng nhìn nghệ thuật lắm. Kiểu mình cực kì thích những không gian như vậy mà vì đông quá không chụp được 😭chắc phải quay lại vào 1 ngày bình thường nào đó và đi sớm thật sớm cho thoả nỗi lòng 😅😅 📍8 Hoàng Hoa Thám, Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận ⏰ 6h-22h 💸 ~25k-50k
15 người yêu thích 0 bình luận