11:11 CAFE

☕ 11:11 CAFE ✏ Lầu 1, 173 Đề Thám, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1 💰 ~50-70k ⏰ 09:00-22:00 Tụi mình ghé quán từ mùng 6 tết, sáng hôm đó quán ko quá đông, sáng quán ko mở đèn nên hơi tối phía trong, tụi mình chọn ngồi gần cửa kính cho sáng. Menu nước giá khá cao, mình chọn Cafe 11:11 (72k) và Trà Matcha kẹo Dalgona (59k). Cafe 11:11 khá ngon, thơm, có nguyên miếng cheese to trên mặt, có điều nó còn hơi đông đá 1 tẹo. Riêng trà matcha mình ko thích tí nào vì rất nhạt, ko thơm matcha, ko có vị trà xanh gì hết, như uống 1 ly sữa có kẹo dalgona phía trên thôi vậy. Không gian quán bày trí đơn giản thôi nên rất chill, có 1 điều mình rất ko thiện cảm với quán đó là về thái độ của các bạn nhân viên. Từ lúc mở cửa bước vào quán, đến lúc order nước, nhận nước rồi đi về thì hoàn toàn ko thấy đc tí xíu nào niềm nở vui vẻ từ mấy bạn, tụi mình ko khó tính nhưng việc mấy bạn đứng yên nhìn khách bước vô rồi bước ra hờ hững như vậy thì cũng hơi ko vui. Thêm việc để xe bên dưới bị lấy 20k nữa thì tụi mình sẽ ko quay lại dù cafe khá ngon (mình ko biết giá giữ xe ngày thường ntn nhưng giữ xe cho quán cafe thôi mà mùng 6 tết lấy 20k thì mình thấy quá cao) Đây là trải nghiệm của riêng tụi mình, mọi người có thể tham khảo thôi ha 🙂 ☀️ Instagram: @ongbagiahaman
người yêu thích