100k/người ăn no với quán ăn dành cho dân "mê" thịt bò
Cái tội của tui là tối nằm xem mukbang và food blogger nên bị thèm bò nướng, hên là chỉ mới 8h tối nên 'giựt ngược, giựt xuôi' kéo cả team nhà đi ăn, lai rai vài chai ở quán quen hihi
Thường đến quán mình chỉ ăn bò lạc cảnh với một cái lẩu bò siêu chất lượng thôi, nhưng hôm nay đi cả team 6 người nên mình mạnh tay kêu thêm bò lúc lắc, combo nướng thập cẩm với thố bò tiềm ăn thử sẵn review cho các bạn luôn hiiiiii

BÁ LỘC QUÁN
Địa chỉ: 162 Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú
Thời gian: 17:00 - 03:00

Bò nướng lạc cảnh ( 129k/phần)
Bò lạc cảnh là món mình hay ăn nhất ở quán và cũng là đặc sản của quán luôn. Bạn nào ở Nha Trang chắc sẽ biết rất rõ món này hí hí.
Điều mà mình thích ở quán là thịt bò cực kì chất lượng, ăn không ngại miệng đâu.

Bò được ướp với sốt riêng biệt, nướng lửa vừa phải, thịt vừa chuyển màu là ăn ngay, để lâu quá vừa khô vừa dai là chả ngon chút nào đâu.

Bò cắt miếng vừa ăn nên nướng cũng nhanh, cho miếng thịt nóng hỏi vừa thổi vừa ăn vào miệng, thịt bò thì mềm, thơm và đặc biệt thịt đã thấm sốt nên ăn 'mê mồi' lắm

Bò lúc lắc (95k/phần)
Món này mình thấy ăn vị cũng giống các quán khác mà phần cũng nhiều nên bạn nào đang thèm bò lúc lắc lại quán ăn cũng được nè.

Combo nướng thập cẩm (150k/hộp)
Cái combo nhìn hấp dẫn ghê luôn, dĩa to quá chừng gồm có: thịt bò, tôm, mực lá, mực ống, cao sơn nữa chứ. Với giá 150k thì mình thấy quá hợp lí cho cái dĩa ngập tràn đồ ăn như này.

Tất cả hải sản đều tươi nên khi nướng lên tôm thì ngọt, mực vẫn giữ được độ dai và thơm, thịt bò ở quán quá chất lượng rồi nên mình không còn gì để bàn cãi đâu kkkk
Đặc biệt các loại nước chấm đều do anh đầu bếp của quán làm nên tui ăn thấy rất an toàn mà lại ngon nữa chứ.

Đang viết review mà nhìn bà mực này muốn đi ăn nữa ghê :))
Các bạn đi 2 người hay 4 người gọi combo nướng này ăn mình thấy okie lắm á.

Lẩu bò thập cẩm (150k/cái)
Kính thưa các loại lẩu bò, đây là cái lẩu mà theo tui là ăn rồi chỉ có muốn ăn nữa thôi.

Chỉ 150k nhưng có đầy đủ các loại topping luôn, nào là tủy, óc, thịt nạt, bò viên, đuôi bò..quá chất lượng, quá hời. Hổng ăn là bị lãng phí thanh xuân ráng chịu ngen :)))

Trước mình hông thích ăn lẩu bò đâu, vì mình ăn một lần bị có mùi á nên mình chả thèm ăn nữa. Nhưng bữa nhỏ bạn nó thèm, dẫn lại quán này ăn, thế là...từ đó tui chấp hết tất cả các loại lẩu và quán Bá Lộc dược đưa vào list ăn uống của tụi tui luôn.

Mình là đứa rất ưa 'cạp' nên mình thích ăn đuôi bò nhất trong cái lẩu, Đuôi bò mềm, béo béo, ăn 'ghiền'

Phải làm một chén đầy đủ topping vậy mới đã nè kkkk

Bò tiềm (149k/thố)
Mình không định gọi món này đâu vì sợ ăn không nỗi với bị lạc quẻ nhưng không ăn vẫn cứ okie lắm mọi người à. Sự kết hợp lạ mà hợp lí lắm.
Các bạn lại quán ăn mà có lai rai như tụi mình nên gọi cái nồi bò tiềm này ăn đi sẽ rõ :)))

Thành phần của thố bò tiềm nghe vui tai lắm mọi người, anh chủ bảo là có súng đạn trong nồi tiềm á. Ăn đi cho 'dữ' lên chút =))

Nước tiềm rất vừa ăn, thơm và ngọt vị của nấm. Ăn lẩu bò xong húp một chén nước bò tiềm kiểu thanh lọc lại những gì mình vừa ăn á, thích lắm.

Quán có có và hải sản sống luôn nhá, bạn nào muốn ăn tươi cứ vào chọn, đem đi cân rồi mần thịt là ăn chuẩn ngon luôn

Không gian quán để lai rai cũng okie hén :))
Quán ở Tân Phú, hơi xa nhưng vì ngon, rẻ, chất lượng nên dù xa cách mấy mình cũng phải phi trâu đến ăn. Đám tụi mình hôm đó ăn no quá chừng mà tính ra chỉ hơn 150k/đứa là gồm vài chai tụi mình lai rai luôn á.
Team Tân Phú không nên bỏ qua quán này ngen, ăn thì đi không ăn cũng đến luôn ngen. :))


