1] Thử món lẩu NGỌC KÊ quán Thảo 😍
[1] Thử món lẩu NGỌC KÊ quán Thảo 😍
--- Hi mọi người, đây là lần đầu mình ra Hà Nội nên mình cũng mò mẫm xem review để đi ăn. Mình viết review dựa trên khẩu vị cá nhân nên nếu có gì chưa đúng hoặc có nơi nào bán ngon, mọi người chỉ giúp mình nhé vì mình còn vài ngày ở đây. 😅
🔥 Quán Thảo
🏡 30 Nguyễn Hữu Huân
Mình đi 4 người, gọi 1 lẩu Ngọc Kê 400K và một Óc tần Ngải Cứu 100K.
Đầu tiên về quán, với một đứa ở SG như mình thì khá thích thú với kiến trúc cổ kính ở HN. Mình chọn ngồi ở ngoài đường để ngắm phố phường 😅. Lẩu được phục vụ khá nhanh.
Với khẩu vị mình và các anh chị đi cùng thì ở đây ngon và dễ ăn. Măng nhiều, nước rất ngọt.
Mình cực thích topping ngọc kê, tim, trứng non, topping siêu nhiều, đầy ắp nồi.
Lần đầu tiên mình ăn lẩu mà ăn sạch sẽ cả cái lẫn nước 🤣
Óc heo thì phục vụ hơi lâu ( do quán lúc đó bắt đầu đông rồi ). Mình không ăn được ngải cứu nên chỉ ăn óc và húp nước. Nước thanh mùi ngải cứu và mấy loại thuốc bắc thì phải. Còn Óc thì lớn, béo bùi. Mình ăn hết cả tô đó á.
Bill với menu mình đính kèm. Hy vọng được các bạn chỉ thêm nhiều chỗ ăn nữa!
#hanoicogivui #riviuvn #hanoi
người yêu thích


