1 NGHÌN 1 CHIẾC SÂU LÔNG, 2 NGHÌN 2 CHIẾC SÂU LÔNG 1 NGHÌN 🐱🐈

Post dành riêng cho những “con sen quốc dân” Các boss 🐱🐈 ở đây bạo dạn cả dễ dãi lắm, nên các sen cứ tha hồ mà nựng, ôm, bế, nhéo luôn nhá! Mình đến quán vào buổi trưa, nên còn khá vắng người, chứ đầu giờ chiều là các sen cứ lũ lượt đến ý! 💒 Không gian: Đương nhiên đối với những quán cafe có kèm theo cả dịch vụ thú cưng thì không thể nào tránh khỏi việc có mùi. Mình từng đọc một số bài đánh giá trước nói không có mùi, nhưng mình dám cá chẳng bao giờ có chuyện đấy cả (mình đã đến và kiểm chứng rồi nhe). Ở một không gian kín như thế, dù ít hay nhiều vẫn sẽ có mùi của các bé thôi! Điểm cộng của quán là khá sạch sẽ, không có shit mèo văng lung tung trên sàn đâu ạ! Các bé biết đi vệ sinh đúng chỗ lắm, có vẻ được chăm sóc khá tốt, đứa nào đứa nấy đều béo núc béo ních cả, xong lại còn lăn ra ngủ ngon lành, ngủ bất chấp nữa cơ ý! 🥤 Đồ uống: Menu khá đa dạng, giá cả vừa phải (30k - 50k) như mặt bằng chung. Ở đây cũng bán luôn cả đồ ăn để phục vụ các boss luôn nhé! 📍Địa chỉ: Cafe mèo Lizzy House - số 160 ngõ 360 Xã Đàn, HN 💰 Giá: 30K - 50K ⏰ Thời gian: 9:00 - 22:00  #cafemeo ___________ 𝙸𝙶: 𝚙𝚎𝚊.𝚏𝚘𝚘𝚍𝚌𝚘𝚛𝚗𝚎𝚛
người yêu thích