😆😆 1 ngày ở Đảo Thạnh An - Cần Giờ

" nhân dịp thằng bạn thất tình" 😆😆 1 ngày ở Đảo Thạnh An - Cần Giờ Tổng thiệt hại của mỗi mem là 230k (đã bao gồm xăng, tiền ăn, vé phà, vé thuyền) 🔴 Điểm đến: Bến đò Thạnh An (Tắc Xuất) Giờ tàu đi-về: 6h30- 9h- 12h-14h-17h Tụi mình xuất phát từ 6:30 ở quận 10 đến bến đò TA là 8:10 👉 Còn sớm quá nên ghé chợ Huyện Cần Giờ làm ngay 1 ly sâm Bà Tư 🍵🍵 có giá 5k ( các bạn cứ đến khu chợ hỏi người dân là biết nhà bà nha) 👉 9h lên thuyền: 15k/ 1 người. Đi 45p là tới đảo nha. Đảo rất nhỏ nên đi bộ là được nè. 🟢 Đến đảo đi bộ ngay vào quán ăn- nhà nghỉ Quỳnh Hoa. + Các bạn được nghỉ trưa MIỄN PHÍ nhé. Qua đêm mới tính tiền. Phòng máy lạnh và nhà vệ sinh sạch sẻ lắm á. + Nghỉ ngơi- đi chơi về lại quán ăn hải sản các thứ view bờ kè thoáng mát. Giá lại phải chăng lắm luôn, món lên từng em 1 neen nóng hổi nha. Tụi mình ăn 6-7 món hết 325k thoai. 👉 Nghỉ ngơi rồi tụi mình đi chơi dạo quanh đảo. Đi bộ nha vì đảo có “2km” gì à. Mình ko biết chính xác chỉ nghe ví von là nhỏ ah 🟣 Chụp hình: Bến tàu, đền thần, các nhà cổ bên đường, bãi đá, các xe hàng ăn .... 🟠 Ăn vặt trên đảo cũng rất rẻ nha: Kem chuối: 5k, bánh bèo: 10k, siro, chè,.... 👉 Tụi mình về lại đất liền chuyến 14h. Nếu các bạn có nhiều thời gian và muốn thư thả thì về chuyến 17h nha. #Divatrainghiem #riviuvn #CanGio
người yêu thích