1 lần sang chảnh tại quán cafe đắt đỏ ở trung tâm q1
Nói cho cùng thì giá đắt thì đắt thật, nhưng mà lại ngon và hấp dẫn, không gian siêu đẹp và sang trọng. Phục vụ dễ thương và chìu khách thì cớ làm sao k mắc đc hehe.
Bàn ghế và cách thiết kế nhìn là thấy sang rồi phải k nè.
Đẹp chưa ^^.
Làm 1 ly Cappuccino 70k xem thế nào. Khá ngon và đúng vị á.
Bingsu trà xanh 190k. cái này ngon tuyệt vời luôn ấy nhé. Nhìn là thấy đồ sộ và hấp dẫn òi ^^.
Bingsu đá tuyết xoài 210k. Tuy hơi mắc nhưng mà ăn khá đáng tiền, 2 ng ăn ngập mặt luôn nha.
Kem gelato trà xanh 150k. Cũng tạm ổn thôi, k chuyên hay sao á, cảm giác k ngon bằng mấy chỗ chuyên kem ^^.
Waffle tiramisu 120k. Khá hấp dẫn luôn áy, bánh giòn giòn, ăn chung với kem tiramisu khá ok.
Nói chung tầm giá hơi đắc đỏ nên lâu lâu thôi chứ đi nhìu k có xiền keke.