1 chén súp cua nóng hổi cho 1 bữa tối lành lạnh

Nay vi vu qua tới quận 11, sau khi chạy vòng vòng thì tụi mình quyết định tấp vào quán súp cua cô Bông. Giá: 20k/chén, óc heo 18k/nửa bộ, tuỷ heo là 18k/phần, có trứng bắc thảo nữa nhưng mình chưa ăn nên chưa biết. 1 chén súp sẽ có thêm 2 trứng cút và đầy ắp những miếng cua, thêm ít ngò nữa. Bạn nào muốn ăn thêm nước tương, sate, tiêu thì t nêm nếm tại bàn theo ý thích nè. Theo cảm nhận của mình thì súp hơi ngọt nhẹ, mình thêm 1 ít nước tương cho vừa ăn. Mình kêu thêm nửa bộ óc heo và 1 phần tuỷ heo ăn kèm, thấy hơi lạt, trộn vào với súp sẽ ngon hơn. Cô chú bán ở đây vui vẻ tiếp đón lắm, rất lịch sự luôn, còn cám ơn nhiệt tình khi tụi mình về. Giờ mở cửa mình quên hỏi mất rồi, mà chắc là mở từ chiều đến tối khuya, khi nào hết thì thôi (lúc mình đến ăn là khoảng 20g, thấy nồi súp của cô còn 1 nửa).
0 người yêu thích