Quán nước 2 cô gái - bánh tiêu đậu xanh, đi trễ nhịn
Giờ bán : sau 16g đến tầm 19g là hết rồi @_@ đắt lắm luôn.
Hồi Sói đi lần đầu tiên, ghé chỗ này là cách đây 2 năm, giờ thì quay lại cũng chỗ này với nhìêu cảm xúc lắm đặc biệt là quán đã có 1 dung mạo mới khang trang hơn xưa rất nhiều.

Mặt tiền quán, thực chất là quán cà phê 49 nhưng đằng trước hiên là xe bánh tiêucũng của 2 chị em nhà này luôn.
Ngồi nhìn ra cái bùng binh, mưa rả rích, lạnh khủng khiếp.
Phần vì rẻ, phần vì ngon mà khách cứ nườm nượp ghé mua mặc cho trời mưa nặng hạt nha .
Vào bàn, sẽ có để sẵng cái rổ này là dùng để cầm bánh tiêu ăn đó không phải để lau tay.
Có sữa đậu nành nữa nha.
2 lọai : 1 lọai có đường 5k ( bên trái ) và 1 lọai thêm sữa đặc 7k ( bên phải ).
Theo Sói thì thích cái lọai thêm sữa đặc này, uống ngọt và béo hơn mập mà.

Bánh tiêu đậu xanh - 3k/cái.
Và đây là nhân vật chính, nhìn từ bên ngòai thì khá bình thường.
Bên trong có đậu xanh, nhìêu hơn ngòai Vũng Tàu nên ăn bùi và béo hơn.

Những cái cúi cùng trước khi xuất chuồng .
[QUOTE]Này là Sói chụp cách đây 2 năm hình dạng cũng không thay đổi là mấy

Thời đó cũng 3k - giá không đổi [/QUOTE]
Và lưu ý ở đây phải đi sớm nha, đi trễ dễ bị nhịn lắm đó .


