" MỎI TAY NƯỚNG THỊT " trong CĂN BIỆT THỰ PHÁP CỔ giữa phố Thể Giao - HỘI " MEAT LOVERS " khó lòng bỏ lỡ
' Hanuel ' chắc đã nhẵn mặt các ' tín đồ ẩm thực ' mê đồ Hàn. Nổi tiếng với các món đặc trưng từ xứ sở Kim chi như gà xào bắp cải, sườn phomai, lẩu bạch tuộc,... đã lâu. Mới đây thôi nghe tin quán tủ đã có các set buffet mới toanh, mình phải lập tức kéo cô bạn thân qua thử ngay đây ạ

HANUEL
Địa chỉ : 11A Thể Giao, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giờ mở cửa : 10:00 - 14:00 và 18:00 - 22:00
Hotline : 097.373.6633
Facebook : https://www.facebook.com/haneul.kr/

Nép mình trên con phố nhỏ thể Giao, thế nhưng không khó để người ta nhận ra Hanuel đâu ạ vì vẻ ngoài nổi bật của quán. Bề ngoài trông quán như 1 căn biệt thự cổ, với cây leo bao quanh, chiếc cổng cổ kính và tông xám xưa cũ


Đối nghịch với đó lại là không gian bên trong khá hiện đại, đơn giản nhưng không kém phần tinh tế ạ. Bàn ghế sạch sẽ và được sắp xếp rất hợp lý tạo ra sự riêng tư nhất định. Thêm nữa là hệ thống hút mùi tối tân nên khỏi lo ăn nướng về mùi bám quanh người nhé

Góc sống ảo ' chất như nước cất ' với những đồ vật cổ kính được anh chủ cất công sưu tầm, cảm giác thân quen như đang ngồi ăn ở chính nhà mình vậy đó


Giá cả thì khỏi phải bàn, Hanuel vẫn luôn nổi danh trong lòng giới trẻ vì đồ ăn đa dạng nhiều món nhưng giá lại ' hạt dẻ ' . Chỉ từ 189k chúng mình đã có thể ăn no nê gắp mệt nghỉ toàn thịt là thịt rồi nè. Nhân dịp ra mắt mô hình lẩu - nướng mới toanh này, quán còn áp dụng ưu đãi ĐI 4 TÍNH TIỀN 3 DÀNH CHO CÁC SUẤT BUFFET, áp dụng tất cả các ngày trong tuần luôn nhé. Đã rẻ nay còn rẻ hơn ạ, tiếc là bọn mình đi chỉ có 2 người thôi ý

Vừa hay ghé quán đúng hôm mới lấy lương, ' rủng rỉnh ' nên 2 đứa mình chọn set đắt nhất 339k luôn, để thử cả lẩu lẫn nướng, với hơn 50 món lận đó. Ở đây còn chẳng phụ thu thêm VAT hay phí phục vụ gì nữa hết, siêu hời hehe ♥


Ôi, nhìn nhân viên bê đồ ra bàn mà mình hoa hết cả mắt luôn đó vì quá nhiều @@ Riêng thịt bò thôi cũng đã có tới gần chục loại, lại còn tôm, cá, lòng, nầm,... siêu hấp dẫn

Để mà kể lần lượt tên từng món chắc mất nguyên ngày đó ạ. Đĩa nào đĩa nấy đầy đặn, tươi ngọt đỏ hỏn, nhìn là đủ rõ độ tươi ngon rùi. Chưa đặt lên bếp nướng mà trong đầu mình đã ' mường tưởng ' ra cái âm thanh xèo xèo của thịt cùng với hương thơm đặc trưng không lẫn đi đâu được









Còn nhiều lắm lắm luôn ấy mình chụp không xuể. Mọi người đi ăn về có ảnh đẹp thì chia sẻ thêm với mình nha

Các món ăn kèm tình ra cũng phải 2 chục món có lẻ. Mình phải ' căng não ' để chọn ra 1 vài món thôi đó. Bàn chật không có bày hết được huhu





Dĩ nhiên không thể thiếu đĩa rau cuốn cũng như các loại panchan ăn kèm nè. Đĩa rau xanh tươi mát mắt đủ các loại luôn, đặc biệt là có lá nhíp, ăn đồ nướng Hàn mà thiếu cái thứ này coi như hỏng bét nha. Thích cái là refill bao nhiêu cũng được, nhiều chỗ mình thấy bắt thực khách trả tiền mua thêm giữa bữa luôn đó, chẳng thoải mái chút nào nhỉ

Giới thiệu nhiêu đó đủ rồi. Bắt đầu ' đánh choén ' thôi nào !!!


Ở Hanuel chỉ cần gọi suất buffet thôi, chẳng phải thêm phí dịch vụ gì, nhưng yên tâm nhân viên vẫn sẽ đứng nướng cho bàn của bạn từ đầu tới cuối bữa luôn nhé. Quá hợp với đứa lười như mình, lại chẳng lo đứa mải ăn mải gắp mà quên không lật thịt, cháy đen thui.


Tuy nhiên nếu mọi người muốn trải nghiệm cảm giác tự nướng, hay muốn riêng tư trò chuyện với người thân cũng không thành vấn đề nhé ^^

Xếp đồ lên vỉ và thưởng thức thôi ^^ Miếng nào miếng nấy tươi mọng, ngọt đến từng thớ thịt dù là loại ướp hay không ướp sốt luôn nhé. Bạn mình ngồi cạnh cứ tấm tắc khen ngon mãi thôi

Mình thì cứ ưng món này nhất. Lòng bò sốt mè đó ạ. Bình thường gọi lòng bò ở mấy quán đồ Hàn cực kì đắt luôn, 2 người ăn chắc phải tiền triệu luôn đó mà gọi theo suất chứ không được ăn thỏa thích như này đâu. Lòng để nguyên đoạn dài, nướng chín tới trên vỉ rồi cắt nhỏ, nhai dai dai mà béo ngậy luôn đo. Ngồi lai rai nhậu nhẹt thì tốn mồi phải biết. Mọi người có thể gọi thêm soju uống kèm là chuẩn bài nha

Ăn nướng thỏa thuê nhưng vẫn phải để dành bụng ăn lẩu đó nhé

Trong phần buffet đắt nhất này có 2 loại nước lẩu kimchi hoặc thái chua cay. Fan cuồng đồ Hàn như bọn mình dĩ nhiên chọn lảu kimchi rồi ^^ À bật mí thêm kimchi của quán cũng thuộc hàng siêu phẩm luôn nhé. Muối chua vừa đủ, giòn tan, mình phải xin thêm vài bát thả vào lẩu ăn cho đã đời ý. Banchan xin thêm thoải mái thì tội gì không thử, nhỉ ^^

Đĩa đồ nhúng gọn ghẽ thế này thôi ạ nhưng vẫn đầy đủ các loại thịt, rau và nấm. Ngoài ra thì 1 số loại thịt không sốt ban nãy chúng mình ăn nướng cũng có thể tận dụng để nhúng lẩu luôn nha





Ngoài các set buffet là mới triển khai gần đây thôi, Hanuel trước giờ vốn đã nổi tiếng với những món ăn đậm chất Hàn rồi nhé. Mình thử gần như hết cả menu rồi, highly recommned mọi người thử các món gà, và cả lẩu bạch tuộc nữa nhé. Xin thề là ngon lắm luôn ạ huhu

Gắn bó với Hanuel cũng phải 4 5 năm rồi, ưng lắm nên mới cất công review lại cho mọi người đó. Nhớ ghé qua thử nha, chúc cả nhà ngon miệng ạ ^^


