𝑻𝒉𝒆̀𝒎 𝑪𝒐̛𝒎 𝑻𝒂̂́𝒎 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒍𝒂̀𝒎 𝒔𝒂𝒐???

Cứ trời chập tối là mình lại thèm món cơm tấm không biết lý do vì sao luôn :))))) mình thèm chắc cả tuần hơn rồi đó nhưng mà đi làm về trễ quá nên về nhà ngủ luôn chứ không ăn uống gì nữa. Được hôm đi làm về sớm hơn nên chạy loanh quanh khu gần chỗ làm để tìm ăn luôn cho tiện, mình có xem trước trên google chỗ nào gần nhất nên vừa thấy là tấp vào ăn luôn 🤣 🍛 Cơm Tấm Bà Ròm: Hẻm 55 Phan Đình Phùng, P.17, Q. Phú Nhuận ⏰ Mở cửa: 14h30 - 20h30 💰 Giá: từ 30k ❣️ Mình gọi phần cơm Sườn - Chả - Trứng ốp la: 55k ạ - Miếng sườn to, thịt mềm ơi là mềm và được ướp thấm gia vị rất vừa ăn, mình thích sườn nhất luôn. - Chả ở quán Bà khác hơn là ngoài thịt xay, trứng vịt thường còn có trứng vịt muối và trứng bắc thảo nữa, vị thơm ngon, đậm đà. - Trứng ốp la thì chắc cũng như những quán khác thôi ạ. - Nước mắm thơm, mặn mặn ngọt ngọt rất vừa miệng, được pha kẹo kẹo nên ăn rất ngon. Xe cơm ngay đầu hẻm, có bảng đèn nữa nên mn cũng dễ nhìn thấy hơn. Bàn ăn được để dọc theo lối đi trong hẻm, có rất nhiều món để lựa chọn thoải mái luôn nhe mn 👍 vừa sạch sẽ, chu đáo, tận tình nữa ạ ^^ Mn ai là fan cơm tấm không thể bỏ qua quán này nhaaaaa 🥰🥰🥰
0 người yêu thích 0 bình luận