𝙱𝚘𝚘 𝙲𝚘𝚏𝚏𝚎𝚎 🐻
★ Location: 42 Nguyễn Huệ, Q.1 (Tầng 8)
★ Sau một đợt cách ly dài ơi là dài thì hôm nay lại tiếp tục lần mò lên Nguyễn Huệ uống trà sữa. Boo là quán đầu tiên mà mình đến chung cư cách đây 4 năm trước. Thích từ hương vị cho đến hạt trân châu nhỏ, ngon và thơm cực kì. Có lẽ do mình hảo ngọt nên khá thích vị trà sữa ở đây, không béo, có tí vị đắng của trà, trân châu nhỏ dễ nhai và ngọt.
★Mình chọn 2 ly: trà sữa bông gòn và trà sữa marsmallow nướng. Với ly 1 thì được cái ngoại hình bắt mắt và lạ, lớp bông gòn thì tất nhiên là ngọt, an xong lớp kẹo rồi uống trà sữa thì cái vị nó hơi mắc cười chút 😂. Còn ly marshmallow thì bên trong ly có các miếng marshmallow nhỏ luôn, lại ngọt nhưng mình thích. Ly này thì béo hơn ly bông gòn một tí.
Nhìn chung quán có view là phố đi bộ xinh, thoáng mát, trà sữa theo cá nhân mình thì thích độ ngọt và đắng của nó.
★Điểm trừ là quán ở tầng lầu 8, hơi cao. Hôm nào khỏe thì đi bộ lên luôn, còn hôm nào mệt thì đi tháng máy tốn mất 3k mặc dù mình thích đi bộ hơn vì được xem các shop quần áo rồi chụp choẹt này nọ.
2 người yêu thích
0 bình luận