[𝐑𝐄𝐕𝐈𝐄𝐖] 𝐓𝐇𝐄 𝐏𝐇𝐀𝐍𝐓𝐎𝐌 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀 - 𝟐 𝐇𝐎𝐔𝐑 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐒𝐓𝐀𝐆𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐖
𝑨̂́𝑵 𝑻𝑼̛𝑶̛̣𝑵𝑮 - 𝑰𝑴𝑷𝑹𝑬𝑺𝑺𝑰𝑶𝑵
Ấn tượng nhất là màn chào sân cuối, được đầu tư rất bài bản, có độ dài chiếm tận 1/5 vở diễn.
Không chỉ đơn thuần cho các diễn viên, dàn đạo diễn, biên kịch, biên đạo, sản xuất đều được trình diện khán giả...
Mà còn tái hiện lại nhạc phẩm nổi tiếng "The Phantom of the Opera" ở Lon Don trước đây với tiếng hát hay rợn da gà của Thiên thần âm nhạc Sarah Brightman, và còn tô đậm thêm vẻ đẹp của nghệ thuật nói chung qua màn trình diễn đầy cảm xúc "Music of the Night" của dàn 5 Phantom rất ư là gentle. Còn có cả pháo hoa thắp sáng toàn bộ nhà hát hình vòng cung nữa.
𝐀̂𝐌 𝐍𝐇𝐀̣𝐂 - 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂
Chuỗi bộ tứ bài hát Think Of Me – Phantom of the Opera – Music of the Night và Point of No Return. Lời ca đầy ma lực của Point of No Return khiến cho cả khán phòng và người xem bị cuốn vào dòng cảm xúc của Christine và Phantom.
𝑫𝑰𝑬̂̃𝑵 𝑿𝑼𝑨̂́𝑻 - 𝑨𝑪𝑻
Diễn xuất của các diễn viên ở sân khấu Broadway, NY thì khỏi phải bàn rồi, vừa đẹp phần nhìn, vừa hay phần nghe, chỉ là xem qua lap ở nhà mà đã bị cuốn không rời mắt rồi không biết được xem tận mắt, ngồi trong nhà hát sẽ choáng ngợp như nào nữa.
So với phim ảnh, nhạc kịch thường có xíu yếu tố cường điệu hóa diễn xuất một chút, nhưng xem vở này mình thấy mọi thứ rất vừa đủ và dễ tiếp nhận.
𝑷𝑯𝑨̂𝑵 𝑪𝑨̉𝑵𝑯 𝑻𝑯𝑰́𝑪𝑯 𝑵𝑯𝑨̂́𝑻 - 𝑩𝑬𝑺𝑻 𝑺𝑪𝑬𝑵𝑬 - đoạn cuối
Thích từng cái nhìn Christine (Sierra Boggess) dành cho Phantom (Ramin Karimloo) như thể cô không chỉ nghe thấy, mà còn hiểu thấu sự đau đớn của anh khi luôn khao khát tình yêu một cách mãnh liệt nhưng phải hằng chịu sự cô độc trong bóng đêm.
𝐿𝑈̛𝑈 𝑌́ - 𝑁𝑂𝑇𝐸
Thể loại nhạc kịch khá là kén người xem, và khó là miêu tả được hết vẻ đẹp nghệ thuật của nó, nên mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau.
Có người bảo hay, có người bảo buồn ngủ (actually, khúc nào dài dòng quá có thể cho qua *như mị* :)))), có người bảo không hiểu, có người thích do nhạc hay, trang phục đẹp, có người thích do cốt truyện,
thay vì phải bay đến tận New York và mất tiền mua vé mới được thưởng thức "Vở nhạc kịch thành công nhất mọi thời đại" thì tội gì bây giờ không thử xem xem rồi rút ra cảm nhận cho riêng mình bạn nhỉ.
Dành ngày cuối tuần lắng lại với bi kịch cuộc đời của một "con ma" trong vở nhạc kịch "𝑻𝒉𝒆 𝑷𝒉𝒂𝒏𝒕𝒐𝒎 𝒐𝒇 𝑻𝒉𝒆 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂" chắc chắn không phải là một ý tưởng tồi nhỉ
Chỉ còn 35h để xem free thoi đó, vì lý do bản quyền họ sẽ xóa ngay sau đó.
#review #vietlinhtinh
https://www.youtube.com/watch?v=nINQjT7Zr9w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR26GlDVp6ZPgJYHGFBe1F-DqpfPJvNmwuwnMGUwL4rxEA9A1Dy1ULmgKls
1 người yêu thích
0 bình luận