𝗡𝘂́𝗶 𝗖𝗵𝘂̛́𝗮 𝗖𝗵𝗮𝗻 - 𝗧𝗿𝗲𝗸𝗸𝗶𝗻𝗴 & 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻𝗴 𝟮𝗗𝟭𝗡
🌼 Xin phép chia sẻ với mọi người một chiếc “short trip 2D1N leo và cắm trại qua đêm ở núi Chứa Chan”, mình nghĩ là khá phù hợp để sau dịch cùng đám bạn làm một chuyến.
🧰 🧰 𝗡𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝗰𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 𝗯𝗶̣ 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗸𝗵𝗶 𝗹𝗲𝗼:
▫️Lều: tuỳ theo số lượng người để thuê, giá cỡ 200k-400k/lều.
▫Nước: tầm 3lít/ng vì trên đỉnh núi k có ai bán, lúc đi dọc đường sẽ rất khát, uống ừng ực luôn á. Dùng để nấu ăn & vệ sinh luôn nhen.
▫Mền/đồ ấm: trên đỉnh núi khá lạnh, ban đêm nằm đất có sỏi hơi đau lưng. Mà đem đồ gọn thôi, đừng ham quá nhiều, đoạ á.
▫Đồ ăn: ướp thịt mang theo (lên núi mà không nướng thịt là thiếu sót vô cùng lớn luôn) + rau ăn kèm + than + khoai lang nếu muốn, mì tôm (trời lạnh mà quất thêm mì tôm thì perfect luôn í), đồ hộp để ăn vào buổi sáng + bánh mì sandwich, bánh mì để ăn giữa đường + đề phòng khi đói, trứng + xúc xích,..
▫Đồ nấu ăn: khò lửa, hột quẹt, bếp gas kiểu siêu mini á để nấu nước, vỉ nướng, nồi mini, chảo,… tuỳ vào đồ ăn mang theo.
▫Đồ cá nhân: kem đánh răng, bàn chải, áo quần thay, vớ… trên đó không có chỗ tắm đâu nha. Mà lạnh nên cũng k có ai bị bốc mùi hết. ^^
▫Thuốc: nếu ai yếu quá thì nên mang theo dầu, salonpas vì đi xong chân mỏi lắm.
▫Bonus: đem Theo cục sạc dự phòng, loa, đèn pin, bài hoặc game tối chui vô lều chơi với nhau. À đừng quên đèn đóm để nha, đợt t4 vừa rồi mình đi mấy team khác chơi đèn hoành tráng & xịn lắm luôn.
🛵 🛵 𝐃𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧:
▫Từ SG di chuyển đến chân núi tầm 3 tiếng, tụi mình thường canh tới lúc 3-4h, ngồi nghỉ & ăn lấy sức tầm 4-5h leo cho đỡ nắng. Đa số mấy team khác mình theo leo sớm hơn để có thêm 1 buổi chiều ở trên núi.
▫Thật ra đi 3 lần rồi mà vẫn không nhớ nỗi chỗ giữ xe nên mọi người nhớ hỏi dân địa phương đường cột điện leo núi là được nha. Giữ xe ngay đó luôn.
▫Đường leo lên núi khá dốc, nhiều đá nên các bác cẩn thận xí. Không quên đếm tầm 120 mấy cái cột điện là tới nhen.
▫Mình vừa Leo vừa nghỉ tầm 3-4 tiếng là tới đỉnh núi.
▫Hôm sau leo xuống bằng đường chùa sẽ dễ đi hơn và cũng có nhiều điểm bán nước dọc đường í.
▫Xuống chân núi tụi mình thuê xe ba gác chở về điểm giữ xe ban đầu tầm 20k/ng.
🏕 🏕 𝗧𝗿𝗲̂𝗻 𝗻𝘂́𝗶 𝗰𝗼́ 𝗴𝗶̀?
▫Nếu bạn đi cuối tuần thì thực sự là siêu vui vì siêu nhiều team, tụi mình có thể join cùng nhau nữa. Yên tâm nếu đến muộn vẫn còn chỗ để cắm nhen vì núi rộng thênh luôn.
▫Lần thứ 2 mình đi trong tuần đúng hôm trăng rằm thì không nhiều team lắm, nên là tha hồ chọn chỗ xịn để cắm & bật nhạc maximum.
▫Trên núi có chỗ ở của mấy anh bộ đội nên có vấn đề gì tụi mình có thể ghé nhờ mấy ảnh nè.
▫Sau khi chọn 1 chỗ okela rồi, thì chia team dựng lều, kiếm củi, đốt than rồi cùng nhau thưởng thức thịt nướng thôi. Gì chứ đừng quên hốt mấy chai soju lên nhâm nhi nha.
▫Sáng hôm sau tranh thủ dậy sớm săn mây rồi chụp choẹt nữa, gì chứ đi chơi thì không thể thiếu ảnh xịn làm kỉ niệm rồi hen.
▫Tầm 8h đổ đi là nắng lắm nên tụi mình ăn sáng, dọn dẹp đốt rác xong xuôi thì leo xuống thôi.
🌷🌷 𝗠𝗼̣̂𝘁 𝘃𝗮̀𝗶 𝗹𝘂̛𝘂 𝘆́ 𝗻𝗵𝗼̉ 𝘅𝗶́𝘂:
▫Đi về thì xác định đi hai hàng mấy bữa luôn ^^
▫Xác định là đi khá mệt nên ai yếu quá thì nên suy nghĩ hoặc là có thể đi chậm lại chờ nhau.
▫Đồ càng gọn càng tốt nhen các cậu, đem theo 1 bộ đồ là oke rồi nè.
▫️ Chi phí siêu rẻ luôn, tầm 500k đổ lại là ăn uống no nê.
▫️ Đừng quên check xem hôm đó có mưa không rồi thủ sẵn áo mưa nhennn.
𝗣/𝘀: Ảnh này mình tổng hợp từ 3 lần leo núi í, thiệt sự cảm giác đặt chân lên đỉnh núi nó đã gì đâu luôn. Mong dịch sớm qua đi để chị em chúng mình lại được bung xoã. Túm lại vẫn là giữ gìn sức khoẻ nhá các bác. ♥️
người yêu thích


