𝗧𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗰𝗮𝗳𝗲 𝗣𝗵𝗶́𝗮 𝘁𝗮̂𝘆 𝗺𝗮̣̆𝘁 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 🌄- 𝗠𝗼̣̂𝘁 𝗻𝘂̛̉𝗮 𝗰𝘂𝗼̂́𝗻 𝘁𝗶𝗲̂̉𝘂 𝘁𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝘁 𝗰𝘂̉𝗮 𝗛𝗮𝗿𝘂𝗸𝗶

https://www.facebook.com/groups/Riviu.Dalat/?multi_permalinks=479142279890610 🌥️ Đây là quán cafe đầu tiên khiến mình phải lên mạng tìm kiếm và đặt mua tác phẩm văn học - “Phía nam biên giới, phía tây mặt trời” của Haruki. Mình sẽ chẳng phân tích ý nghĩa của tên quán hay nội hàm ẩn chứa đằng sau đó (Vì mình đang chờ sách về để đọc :v). Mình chỉ nghĩ rằng chủ quán hẳn là fan của Haruki, từ tên quán cho đến tên món nước đều là những tác phẩm của nhà văn này. 🌥️ Quay về lại Phía tây mặt trời, mình nhận định rằng đây là một quán bạn nên đi! 🗻 Với 2 chất liệu chủ đạo kính và gỗ, quán trông sang vô cùng. Quán tràn ngập ánh nắng, bên ngoài lại có ban công, tha hồ ngồi mà chìm mình vào sự ấm áp luôn ấy. Mình rất thích cảm giác đứng ở bên ngoài ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, nhìn mặt trời dần khuất sau đường chân trời xa hun hút. 🗻 Phần decor thì đơn giản, tinh tế, góc nào lên hình trông cũng xinh hết… đến cả WC cũng xinh nốt. 😍 🗻 Về thức uống, bạn nào thích cafe thủ công hay cafe pha máy thì bạn đến đúng nơi rồi đấy. Hôm đến mình đã gọi 1 cold brew, chai đựng nhỏ xinh, cafe thơm, body dày, không chát…, mình rất là thích luôn. Signature menu ở đây là tên các tác phẩm của Haruki, lần sau ghé đến mình sẽ thử. (Mà như hình các bạn xem đó, đến menu cũng hết sức tối giản và sang) 🗻 Nhân viên ở Phía tây mặt trời dễ thương lắm, vui vẻ, nhẹ nhàng, nhiệt tình. 🗻 Vị trí quán nằm trong hẻm nên bạn để ý xíu he, chạy xuống dốc sẽ có cái bảng chỉ đường chạy tới quán. 👉 Nếu bạn ở Đà Lạt hay có dịp đến thì hãy ghé Phía tây mặt trời nhe, vì nó thật sự rất đáng để đến! 🌄 𝗧𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗰𝗮𝗳𝗲 𝗣𝗵𝗶́𝗮 𝘁𝗮̂𝘆 𝗺𝗮̣̆𝘁 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶 🌄 👉 12/6 Lê Văn Tám, Đà Lạt 👉 7am - 9pm 👉 30k - 80k
người yêu thích