[𝗣𝗛𝗜𝗠 𝗔̉𝗡𝗛] 𝗘𝗺 𝗟𝗮̀ 𝗖𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗧𝗿𝗮𝗶 𝗖𝘂̉𝗮 𝗔𝗻𝗵 🎥
Review một chú phim đam mỹ nhẹ nhẹ sau khi phim đã kết thúc ạ 😹
~Cũng phải nói thật là lâu lắm mới có phim đam mỹ Việt được truyền thông tốt và gây thiện cảm ngay từ khi công bố dự án như thế này.
Mà đúng là càng xem càng mê ấy 🤣
~Diễn viên bóng loáng, face đỉnh nha. Cody thì trước giờ ổng vẫn đẹp rồi, nhưng bé Dương lên phim thì đỉnh thật, như kiểu một pha kết hợp của bé Phúc + giang hồ Chang Mai của dòng phim BL Thái vậy, nhìn ra mĩ thụ có mà đanh đá thụ cũng có 🤣
Cảm giác đẹp đôi vừa đủ để ghép lại với nhau, tương tác tốt, style đẹp, thi thoảng bón cơm cho người xem cũng hơi nhiều 🌝
Và đương nhiên là chờ mong mãi thì tập cuối cũng đủ thoả mãn, ngồi nhà mà hú với hét làm hàng xóm tưởng đâu bị làm sao 🤣
~Phim truyền thông tốt, màu phim đẹp, diễn viên xinh, âm nhạc nhất là nhạc phim hay 👌
Tuy nhiên điểm trừ ở kịch bản cũng khá nhiều, có lẽ do thời lượng có 6 tập thôi. Nhiều khúc cua hơi đột ngột và gây thiếu xót nội dung, câu chuyện bị đẩy đi hơi nhanh, một vài tình tiết hơi gượng ép.
~Nói tóm lại là CoDu i dờ bét 😌
Dù 🍙🐶hơi nhiều nhưng em cũng mong có phần 2, thậm chí là phần 3 🤣
.
📍Tên phim: Em Là Chàng Trai Của Anh
✅8/10
người yêu thích


