𝗕𝗮́𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗮́𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̣̂𝗻 𝗰𝗼̂ 𝗛𝗶𝗲̂́𝘂 - 𝟵𝟬 𝗛𝗮̀𝗻𝗴 𝗧𝗿𝗼̂́𝗻𝗴

Phố Hàng Trống có 2 hàng bánh tráng trộn khá là đông đúc, nhưng hôm nay tôi xin phép được mang đến cho các bạn cảm nhận của mình về hàng bánh tráng trộn cô Hiếu ☺️ (Không quan tâm hàng nào realfake, thực sự rất ghét những bạn cmt real hay fake, dù thế nào đó cũng là một quán ăn và đó là cạnh tranh giữa những người bán hàng, hàng nào ngon hơn thì đông khách hơn thôi chứ không phải do những bài review mà họ đông hay vắng hoặc review phải hàng real hay fake và tôi chọn hàng này để review 👌🏻) Hàng cô nhìn tối tối bẩn bẩn, nhưng mà được cái vỉa hè rộng và sạch, các bạn ngồi thoải mái, chỗ làm đồ thì khá sạch, gọn gàng 😁 Về đồ thì mình thấy cũng ổn thôi chứ không đặc sắc. Bánh tráng trộn mới bê ra được 2 phút đã đóng bánh rồi, vị ko thỡm ít dăm, ít lạc, ít bò khô. Bánh tráng nướng ăn ngon, bánh giòn, đậm đà nhưng mà ko thích kiểu đánh lẫn mà thích topping từng thành phần như Đội Cấn 🥺 Bánh tráng cuộn mình thấy ok nhất 👌🏻 mềm dai vừa đủ, ăn vừa vị, sốt bơ béo ngậy khá ngon. Nhưng với giá 20-25k một món thì không có gì để đòi hỏi hơn ạ 😝 ----------------- 📍Bánh tráng trộn cô Hiếu - 90 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, HN ⏱ 8:00 - 22:00 💵 20k - 40k
người yêu thích