𝐌𝐜𝐃𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝’𝐬

McDonald’s có thể là hãng fastfood có mặt ở Việt Nam muộn nhất nhưng lại thực sự gây ấn tượng đặc biệt với mình. Mình có gọi Big Mac (66k) loại 2 miếng bò. Burger rất đầy đặn, bên trong có bò, cheese, rau xà lách, hành, cà chua, olive muối. Các bạn có thể thêm/ bớt bất cứ thành phần nào bên trong, không nhất thiết phải theo y nguyên thành phần có sẵn của burger. Miếng bò nướng rất mềm, thịt mọng nước không hề khô. Cheese ở Mc theo mình thấy không làm chảy hẳn mà dựa vào nhiệt độ của miếng bò sẽ làm cheese mềm dần. Tổng thể của Big Mac thì rất xứng đáng với giá tiền, ăn hết 1 cái là cũng no bụng luôn ấy. Thêm 1 điều đặc biệt ở Mc so với KFC, Lotteria,... đó là Mc đa dạng hơn các loại sốt: mayonnaise, cà chua, ớt ngọt, mù tạt. Sốt mù tạt ăn rất lạ nhưng cũng dễ ăn, khác với mù tạt ăn sushi. Tuy nhiên, Mc lại không sử dụng dao, thìa hay dĩa nên việc ăn cũng hơi bị bẩn tay. Mc không chỉ có burger ngon mà gà rán thật sự cực phẩm luôn, nếu có cơ hội mình nghĩ các bạn hãy nên thử nhé.
18 người yêu thích 0 bình luận