[TP.HCM] ĐI "TÁM" KHUYA Ở ĐÂU THÌ VUI 😝

🤣 Thay vì chui vào các quán cà phê tám chuyện thì mình thích ngồi lề đường uống sữa đậu nành hơn. Đầu tiên vì nó ngon và rẻ và thứ hai là vì có thể ngắm xe cộ chạy qua chạy lại, nhìn sài gòn lộng lẫy dưới ánh đèn đường :"> 🥛Mình thích ra đây vì có thể vừa ngồi hóng gió và nói chuyện cười ha hả với bạn bè mà không sợ làm phiền người ta như đi các quán cà phê. Ra đây 1 ly sữa đậu nành mà cắm từ 10h tối cắm tới 1-2h sáng. 📍 Sữa đậu nành của cô nằm ở cầu số 3 Hoàng Sa. Ly sữa ở đây của cô nấu ngon, không bị pha nước loãng, uống thơm mùi sữa. Ngòai sữa đậu nành cô còn bán thêm sữa đậu xanh, trà tắc, nha đam,rau má .. các kiểu con đà điểu. 💯 Nói chung thì quán cũng không có gì đặc biệt hơn các quán sữa khác. Nhưng mình chỉ muốn giới thiệu một chỗ cắm đêm cho các bạn 😂 Ra đây làm vài ly ngồi ghế nhựa tâm tình hóng mát đêm khuya thì hết bài 😂 --------------------------------------- Tên quán: Sữa đậu nành cầu số 3 Hoàng Sa 🏠🏠Địa chỉ: góc đường Phạm Văn Hai quẹo qua giao với cầu số 3 💸 Tổng bill: 10.000/2 ly 📍 Đánh giá: 8/10
người yêu thích