TÔM CÀNG SỐNG BAO ĂN 32K gây sốt người Sài Gòn
Địa điểm ăn uống này Hot nhất tuần luôn rồi; và mình tranh thủ buổi chiều để cùng bạn qua thưởng thức.... Ôi! Thật hoảng hồn! Đông hơn mình tưởng tượng và đợi lâu hơn mình nghĩ.
Địa chỉ cho cả nhà: 54 Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú. Mở cửa từ lúc 5g chiều.
Mọi người có thể mua mang đi hoặc ăn tại chỗ. Và thời gian đợi món thường không dưới 30 phút.
Quang cảnh lúc 16g50. Đông kinh khủng mọi người ơi. Từ 7g tối đổi đi chỗ này như 'náo loạn' cả con phố.
Chủ quán không giật tít cái giá 32K đâu, thật sự là quán có bán loại tôm càng xanh 32K/ 1 lạng tương đương 320K/1 ký nhưng mình thấy hầu như tất cả thực khách đều đổ dồn sự quan tâm, chú ý về loại TÔM HÙM siêu chất lượng này hơn.
Và tất nhiên tôm hùm thì giá không hề rẻ. Dao động từ 70K - 110K/1 lạng tùy theo loại lớn hay nhỏ.
Ngoài ra còn có ốc hương, ốc tỏi, cua, ghe. Mình nhớ giá sơ sơ như vầy: cua gạch - 550K/KG, ốc hương 800K/KG - ốc hương chỗ này siêu to nhe.
Bạn sẽ thoải mái lựa tôm, lựa cua cho chủ quán cân ký và tự do chọn món theo yêu cầu như rang me, cháy tỏi, nướng phô mai, nướng muối ớt cho đầu bếp chế biến.
Mình gọi 2 món: 1 dĩa xào me, 1 dĩa cháy tỏi. Mình chọn loại tôm hùm 800K.
Sau hơn 1 tiếng, chính xác là 1 tiếng 7 phút chờ đợi vật vã thì dĩa xào me cũng đã tới bàn và ngay sau đó mình hủy luôn món còn lại vì đợi quá là lâu.
Khá tươi và ngọt thịt, nêm nếm rất ngon luôn.
Và con tôm cho món xào me của mình nặng 250 gam.
Đồng ý thì đồ cũng tươi, chất lượng, chế biến hấp dẫn. Nhưng quán có vấn đề rất lớn trong khâu order, rất đông khách đã bỏ về vì lý do: khách mua về đến sau nhưng lại có trước; đợi lâu đến phát cáu; bị nhân viên 'quên' và không kiểm soát được khách nào đến trước - đến sau.